Kể từ khi ghi bàn vào lưới Swansea rồi bị thẻ đỏ ở lượt đi Giải Ngoại hạng Anh mùa này vào tháng 9 năm ngoái, Torres đã “tắt tiếng”.
Sa sút toàn tập
Cơn khát bàn thắng của tiền đạo trị giá 50 triệu bảng Anh (79 triệu USD) kéo dài 3 tháng rưỡi, với 17 trận trong màu áo CLB và 2 trận cùng tuyển quốc gia, tức gần 1.100 phút. Ở trận lượt về hòa Swansea 1-1 giữa tuần qua, ngôi sao người Tây Ban Nha thậm chí không có nổi một cú sút đúng hướng khung thành!
Torres trở thành món hàng hớ lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng thế giới và anh là một trong những nguyên nhân chính khiến các đội bóng lớn chùn tay khi định mua một ngôi sao lớn vào giữa mùa! HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha Del Bosque cảnh báo với đà này, Torres có thể sẽ phải ngồi dự bị tại VCK Euro 2012 ngay cả khi tiền đạo số 1 của ông là D. Villa không kịp bình phục.
Mài quần trên ghế dự bị không còn là cảnh xa lạ với Torres khi đầu mùa này, anh thường bị HLV V. Boas xếp sau Drogba và tiền đạo trẻ Sturridge khi ông bố trí hàng công Chelsea. Ngôi sao người Tây Ban Nha thừa nhận chỉ trụ vững nhờ sự ủng hộ của HLV A. Boas, đồng đội và nhất là CĐV Chelsea.
Hai trận lấy lại uy danh
Nhưng niềm tin của ông Boas dành cho Torres cũng đang cạn dần sau khi tiền đạo Tây Ban Nha không thể tỏa sáng trong giai đoạn D. Drogba trở về thi đấu cho Bờ Biển Ngà tại Giải Vô địch châu Phi. Anh chỉ còn 2 trận để chấm dứt cơn hạn bàn thắng vì một khi Giải Vô địch châu Phi kết thúc vào cuối tuần sau, ngôi sao Bờ Biển Ngà sẽ lấy lại vị trí chính thức trên hàng công Chelsea.
Nhiều nhà chuyên môn cho rằng Torres không còn là chính mình vì sự khác biệt trong lối chơi giữa Chelsea với đội bóng cũ Liverpool. Nhưng một cầu thủ bóng đá giỏi phải thích nghi với mọi sơ đồ, đấu pháp. Nguy cho Torres là anh không ghi bàn nhưng cũng đóng góp rất ít cho CLB thành London. Trong tốp 6, Chelsea là đội thi đấu chán nhất vì có quá ít các pha phối hợp xem được (chứ đừng nói đẹp). Đội chủ sân Stamford chỉ thắng 2/8 trận gần đây nhưng vẫn trụ được trong tốp 4 nhờ các đối thủ phía sau cũng thất thường!
Trận tiếp M.U đêm 5-2 cũng là cơ hội để Torres gỡ gạc uy danh sau khi bỏ lỡ một trong những pha hỏng ăn thế kỷ - đá ra ngoài khung thành trống sau khi đi bóng qua thủ môn de Gea ở lượt đi. Nếu Torres không kịp lấy lại cảm hứng ghi bàn đồng thời Chelsea không có đối sách hợp lý, họ sẽ khó đòi món nợ thua M.U 1-3 ở lượt đi.
Thầy trò HLV A. Boas sẽ tiếp M.U với 3 sự sứt mẻ lớn ở hàng thủ: Trung vệ đội trưởng J. Terry chấn thương gối (vừa bị tước băng đội trưởng tuyển Anh vì nghi án phân biệt chủng tộc), hậu vệ trái A. Cole bị treo giò, tiền vệ năng nổ Ramires chấn thương. Chelsea từng thắng Man City trên sân nhà nhưng M.U có bản lĩnh hơn hẳn và sẽ đón chào sự trở lại của 3 ngôi sao tấn công là Rooney, Young và Nani - người đã ghi một bàn từ cú sút xa đẹp mắt ở lượt đi dù trước đó anh nhận bóng ở vị trí việt vị.
“Quỷ đỏ” muốn tái lập chiến thắng để lần đầu tiên ddánh bại Chelsea ngay tại sân Stamford Bridge sau 10 năm. M.U thắng 5/6 lần đối đầu gần nhất nhưng năm ngoái thua 1-2 tại London.
Sa sút toàn tập
Cơn khát bàn thắng của tiền đạo trị giá 50 triệu bảng Anh (79 triệu USD) kéo dài 3 tháng rưỡi, với 17 trận trong màu áo CLB và 2 trận cùng tuyển quốc gia, tức gần 1.100 phút. Ở trận lượt về hòa Swansea 1-1 giữa tuần qua, ngôi sao người Tây Ban Nha thậm chí không có nổi một cú sút đúng hướng khung thành!
Torres trở thành món hàng hớ lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng thế giới và anh là một trong những nguyên nhân chính khiến các đội bóng lớn chùn tay khi định mua một ngôi sao lớn vào giữa mùa! HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha Del Bosque cảnh báo với đà này, Torres có thể sẽ phải ngồi dự bị tại VCK Euro 2012 ngay cả khi tiền đạo số 1 của ông là D. Villa không kịp bình phục.
Mài quần trên ghế dự bị không còn là cảnh xa lạ với Torres khi đầu mùa này, anh thường bị HLV V. Boas xếp sau Drogba và tiền đạo trẻ Sturridge khi ông bố trí hàng công Chelsea. Ngôi sao người Tây Ban Nha thừa nhận chỉ trụ vững nhờ sự ủng hộ của HLV A. Boas, đồng đội và nhất là CĐV Chelsea.
Hai trận lấy lại uy danh
Nhưng niềm tin của ông Boas dành cho Torres cũng đang cạn dần sau khi tiền đạo Tây Ban Nha không thể tỏa sáng trong giai đoạn D. Drogba trở về thi đấu cho Bờ Biển Ngà tại Giải Vô địch châu Phi. Anh chỉ còn 2 trận để chấm dứt cơn hạn bàn thắng vì một khi Giải Vô địch châu Phi kết thúc vào cuối tuần sau, ngôi sao Bờ Biển Ngà sẽ lấy lại vị trí chính thức trên hàng công Chelsea.
Nhiều nhà chuyên môn cho rằng Torres không còn là chính mình vì sự khác biệt trong lối chơi giữa Chelsea với đội bóng cũ Liverpool. Nhưng một cầu thủ bóng đá giỏi phải thích nghi với mọi sơ đồ, đấu pháp. Nguy cho Torres là anh không ghi bàn nhưng cũng đóng góp rất ít cho CLB thành London. Trong tốp 6, Chelsea là đội thi đấu chán nhất vì có quá ít các pha phối hợp xem được (chứ đừng nói đẹp). Đội chủ sân Stamford chỉ thắng 2/8 trận gần đây nhưng vẫn trụ được trong tốp 4 nhờ các đối thủ phía sau cũng thất thường!
![]() |
| Torres bị CĐV M.U trêu chọc sau pha hỏng ăn khó tin ở lượt đi. Ảnh: REUTERS |
Trận tiếp M.U đêm 5-2 cũng là cơ hội để Torres gỡ gạc uy danh sau khi bỏ lỡ một trong những pha hỏng ăn thế kỷ - đá ra ngoài khung thành trống sau khi đi bóng qua thủ môn de Gea ở lượt đi. Nếu Torres không kịp lấy lại cảm hứng ghi bàn đồng thời Chelsea không có đối sách hợp lý, họ sẽ khó đòi món nợ thua M.U 1-3 ở lượt đi.
Thầy trò HLV A. Boas sẽ tiếp M.U với 3 sự sứt mẻ lớn ở hàng thủ: Trung vệ đội trưởng J. Terry chấn thương gối (vừa bị tước băng đội trưởng tuyển Anh vì nghi án phân biệt chủng tộc), hậu vệ trái A. Cole bị treo giò, tiền vệ năng nổ Ramires chấn thương. Chelsea từng thắng Man City trên sân nhà nhưng M.U có bản lĩnh hơn hẳn và sẽ đón chào sự trở lại của 3 ngôi sao tấn công là Rooney, Young và Nani - người đã ghi một bàn từ cú sút xa đẹp mắt ở lượt đi dù trước đó anh nhận bóng ở vị trí việt vị.
“Quỷ đỏ” muốn tái lập chiến thắng để lần đầu tiên ddánh bại Chelsea ngay tại sân Stamford Bridge sau 10 năm. M.U thắng 5/6 lần đối đầu gần nhất nhưng năm ngoái thua 1-2 tại London.
Trần Đoàn |
00:00 30/11/-0001














