Croatia và Albania đã mở màn lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2024 bằng 90 phút vô cùng kịch tích và cảm xúc trên sân Volkspark. Chỉ trong 45 phút cuối trận, bảng tỷ số liên tục thay đổi, Croatia đã tiến rất gần đến chiến thắng đầu tay tại giải nhưng sự nỗ lực không ngừng nghỉ nơi các cầu thủ Albania khiến thầy trò HLV Zlatko Dalic không thể bảo toàn tỉ số.
Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú nhất xuất hiện trong trận.
1. Những sự thay đổi người “bước ngoặt”
3/4 bàn thắng được ghi ở cặp đấu này đều có những đóng góp to lớn từ các cầu thủ vào sân thay người. Bên phía Croatia, bộ đôi Luka Sucic và Ante Budimir được HLV Dalic tung vào sân ở hiệp 2, trong đó Budimir là người trực tiếp kiến tạo để Andrej Kramaric ghi bàn gỡ hòa ở phút 74. 2 phút sau, cú sút cận thành của Sucic đập chân Klaus Gjasula để giúp Croatia lần đầu vuơn lên dẫn trước trong trận.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2024-6-19/nguyen_viet_tung/AÌnh_chuÌ£p_maÌn_hiÌnh_286.png)
Bên kia chiến tuyến, HLV Sylvinho cũng “mát tay không kém” khi Gjasula, cầu thủ vào sân trong hiệp 2 đã trở thành người hùng trực tiếp mang về 1 điểm cho Albania.
2. Từ tội đồ trở thành thần tượng
Tiền vệ Gjasula bên phía Albania chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ có nhiều suy tư nhất sau trận đấu này. Phút 72, cầu thủ 34 tuổi được HLV Sylvinho tung vào sân, 4 phút sau, trong 1 tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự, Gjasula đã vô tình chạm bóng sau cú sút của Sucic, qua đó khiến bóng đổi hướng bất chợt và gián tiếp giúp Croatia vượt lên.
Nhưng cũng chính ngôi sao sinh năm 1989 là người giúp Albania "trở về từ cõi chết" với pha đệm bóng mẫu mực những phút bù giờ cuối cùng, trực tiếp níu kéo những hy vọng đi tiếp cho tuyển quốc gia quê hương.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2024-6-19/nguyen_viet_tung/AÌnh_chuÌ£p_maÌn_hiÌnh_287.png)
3. Hàng tiền vệ “đáng báo động” của Croatia
Chỉ trong ít ngày, hàng tiền vệ có số tuổi tổng cộng là 99 gồm Luka Modric - Mateo Kovacic - Marcelo Brozovic lại phải ra sân cày ải trong 1 trận đấu quan trọng.
Sức nặng thời gian dần khiến đôi chân của tam tấu này hóa thô kệch, điều này được thể hiện rõ ở những phút cuối trận, thời điểm Albania vùng lên để tìm bàn gỡ. Modric và Kovacic dường như không thể theo kèm những Gjasula hay Kristian Asllani, hệ quả dẫn đến là bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng khiến Croatia ngậm trái đắng dù đã rất gần cổng thiên đàng.
4. Kết buồn cho Modric?
Chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận, cơ hội để Croatia đi tiếp vẫn còn nhưng vô cùng mong manh. Trước giải, nhiều người hy vọng về 1 cái kết đẹp cho Modric ở kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp nhưng có lẽ sau những năm tháng thành công trên tuyển quốc gia, đặc biệt là 2 kỳ World Cup gần nhất, tuổi tác đã không thể giúp tiền vệ 38 tuổi “thăng hoa” trong “những điệu nhảy cuối cùng”.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2024-6-19/nguyen_viet_tung/AÌnh_chuÌ£p_maÌn_hiÌnh_285.png)
Trận đấu với Italia vào ngày 25/6 tới nhiều khả năng sẽ là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Modric chạy trên các thảm cỏ EURO.
5. Cú sốc nối tiếp cú sốc
Dù mới chỉ vừa bước qua lượt trận thi đấu thứ nhất của vòng bảng nhưng EURO 2024 đã “cống hiến” cho người hâm mộ những cơn địa chấn khó tin.
Sau những chiến thắng quả cảm của Romania và Slovakia trước 2 ông lớn Ukraine cũng như Bỉ, hôm nay, đến lượt Albania khiến tất cả phải ngả mũ trước tinh thần thi đấu không bỏ cuộc.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2024-6-19/nguyen_viet_tung/AÌnh_chuÌ£p_maÌn_hiÌnh_288.png)
Có lẽ ở lần thứ 2 tham dự giải, Albania nhiều khả năng vẫn sẽ bị loại từ vòng bảng nhưng thầy trò Sylvinho đã tạo nên những ký ức đáng nhớ.