23h00 ngày 30/06, Uruguay vs Italia: Chung kết của những kẻ chiến bại vĩ đại

09:46 Chủ nhật 30/06/2013

Dù chỉ là trận tranh ba tư, nhưng trận đấu giữa Italia và Uruguay vẫn hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, nhất là sau những gì mà hai quốc gia này đã thể hiện trong loạt trận bán kết.

Vào giữa tuần qua, Uruguay đã "ghi điểm" trong lòng không ít người hâm mộ bằng một lối chơi chặt chẽ và tinh quái, điều đã gần như "bắt chết" lối chơi tấn công đầy áo diệu của các vũ công Samba, để rồi lần đầu tiên tại giải đấu năm nay, thầy trò Tabarez đã giúp người hâm mộ lần đầu tiên được dịp chứng kiến hình ảnh của một Selecao bạt nhược, và nếu không vì qua phạt đền hỏng của Forlan hay bàn thắng muộn của Paulinho, thì không loại trừ khả năng Uruguay mới chính quốc gia có mặt tại chung kết giải đấu lần này.


Nếu người nào đó cảm thấy tiếc nuối cho Uruguay, thì có lẽ khi chứng kiến cảnh Italia hành xác Tây Ban Nha trong hơn 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút thi đấu trong hai hiệp phụ, thì có lẽ sự tiếc nuối này còn nhiều hơn nữa, vì thực tế nếu không phải vì đã trải qua một ngày quá kém duyên trong các tình huống dứt điểm cuối cùng, thì có lẽ Azzurri đã không phải "chết tức tưởi" trên loạt sút luân lưu đầy oan nghiệt.

Cả hai kẻ chiến bại này đều hoàn toàn xứng đáng với một suất trong trận chung kết, nhưng biết sao được, bóng đá vẫn đôi khi xảy ra những trường hợp không công bằng như thế, đội chơi hay hơn chưa chắc đã là đội giành chiến thắng, và giờ đây cả hai sẽ chỉ còn biết tìm kiếm chút quà cho người hâm mộ bằng một chiến thắng trong trận tranh ba tư tối nay.

Theo những thông tin mới nhất từ phía Italia, họ đang đối mặt với một thử thách rất lớn trước khi trận đấu trên sân Fonte Nova diễn ra, khi họ đang có nguy cơ mất trắng một nửa đội hình, khi Pirlo, Barzagli, Marchisio, Chiellini và De Rossi đều có nguy cơ phải ngồi ngoài vì những chấn thương khác nhau, và cộng với trường hợp của Abate và Balotelli, thì số cầu thủ mà Prandelli không thể sử dụng đã lên tới 7.

Đó là điều hoàn toàn khác biệt so với Uruguay, khi họ sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất mà mình có được trong trận đấu cuối cùng này, với những cái tên quen thuộc như Suarez, Cavani, Forlan,... và đấy là chưa kể đoàn quân của HLV Tabarez lại được nghỉ nhiều hơn đối thủ tới 1 ngày. Do đó nếu Italia không sớm tạo được lợi thế, thì nhiều khả năng họ sẽ khó mà "đấu lại" Uruguay trong thời gian cuối trận.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến:

Uruguay: Muslera; Pereira, Godín, Lugano, Cáceres; Rodríguez, Arévalo, Silva; Suárez, Cavani, Forlán

Italia: Buffon; Bonucci, Rossi, Chiellini; Maggio, Montolivo, Aquilani, Giaccherini, Candreva, Dimanti; Shaarawy

Thống kê nổi bật:

Italia: Vắng Abate, Balotelli. Khả năng ra sân của Pirlo, Barzagli, Marchisio, Chiellini và De Rossi đều rất thấp. Uruguay: Không có sự mất mác nào đàng tiếc.

Uruguay thường để thủng lưới trong khoảng thời gian từ 31-45. Trong khi họ ghi bàn nhiều nhất từ 46-60 và 16-30.

Italia thường để thủng lưới trong khoảng thời gian từ 31-45. Trong khi họ ghi bàn nhiều nhất từ 46-60 và 76-60.

Uruguay để thủng lưới 1.3 bàn/ trận, trong khi ghi được 2.5 bàn/ trận. Italia để thủng lưới 2.3 bàn/ trận, trong khi ghi được 2.5 bàn/ trận.
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục