
Sau chiến thắng kịch tính trước Real Madrid trong trận chung kết Copa del Rey, HLV Hansi Flick của Barcelona đang phải đau đầu với bài toán nhân sự trước trận lượt đi bán kết UEFA Champions League gặp Inter Milan.
Trận El Clasico gần đây đã phơi bày những dấu hiệu xuống sức nghiêm trọng trong đội hình Barcelona. Dù giành chiến thắng, trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ, khiến nhiều trụ cột kiệt sức chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu quan trọng ở châu Âu.
Bài toán thể lực
Theo tình hình hiện tại, có tới bảy cầu thủ dự kiến đá chính trước Inter, gồm Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha và Ferran Torres đều đã thi đấu 100 phút trở lên trong trận chung kết.
Chỉ có Pedri và Ferran được thay ra trước khi kết thúc 120 phút căng thẳng, và rõ ràng trận chung kết như một cuộc "hành xác" đã đẩy thể lực của đội bóng xứ Catalan tới giới hạn.
Dù Inter Milan cũng đang gặp khó khăn về phong độ và chấn thương, Barcelona không thể xem nhẹ đối thủ đến từ Serie A.
Thực tế, tham vọng ăn ba của Barcelona đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi những đòi hỏi về thể lực ngày càng bào mòn đội hình của họ trong vài tuần qua.

Lựa chọn nhân sự
Về lựa chọn đội hình, Hansi Flick vẫn còn lăn tăn ở hai vị trí, gồm hậu vệ trái và tiền vệ tấn công. Dù nhà cầm quân người Đức có thể kéo Inigo Martinez ra đá hậu vệ trái, nhưng khả năng cao Gerard Martin sẽ tiếp tục được tin dùng.
Ở tuyến giữa, Fermin Lopez nhiều khả năng sẽ thay thế Dani Olmo, người có nền tảng thể trạng không ổn định và có lẽ chỉ nên được sử dụng như một phương án dự bị.
Tác động thể lực từ trận chung kết Copa del Rey đã khiến đội hình Barcelona bị bào mòn nghiêm trọng, nhưng với sự xoay tua nhân sự và kế hoạch hợp lý, đội bóng của Flick vẫn hy vọng có thể vượt qua Inter và tiếp tục giấc mơ ăn ba.
Flick sẽ phải hết sức cẩn trọng, bởi cuộc đối đầu với Inter Milan có ý nghĩa then chốt đối với tham vọng giành cú ăn ba. Dù đã bỏ túi danh hiệu Copa del Rey, Barcelona vẫn còn chặng đường phải chinh phục ở La Liga và Champions League.
Trong đó, tại La Liga, họ mới chỉ hơn Real Madrid 4 điểm và vẫn còn một cuộc chạm trán trực tiếp với Los Blancos trong thời gian tới.