Dẫn trước tới 2 bàn chỉ trong vòng 15 phút thi đấu, lại được sự cổ động của hơn 8 vạn khán giả nhà nhưng Real Madrid vẫn không thể vượt qua Bayern Munich để chấm dứt giấc mộng 10 năm chung kết Champions League. Đánh bại Hùm xám 2-1 trong suốt 120 phút thi đấu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải bước vào loạt penalty định mệnh mà với bản lĩnh người Đức, đó được xem như một lợi thế.
Ở phút thứ 6 của trận đấu, Cristiano Ronaldo đã đánh bại Manuel Neuer giúp Real mở tỉ số. Và có lẽ cũng vì điều này mà ngôi sao người Bồ tiếp tục được HLV Jose Mourinho trao cơ hội lĩnh ấn tiên phong trong loạt súng của Kền kền trắng. Trong khi tài năng trẻ David Alaba lạnh lùng giúp Bayern vượt lên dẫn trước thì bản hợp đồng bản hợp đồng đắt giá nhất bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo (80 triệu bảng) lại không thể đánh bại “người nhện” nước Đức trong lần đối mặt thứ 2 trên chấm 11m.
Sự thất vọng của người Madrid tiếp tục đến ở loạt đấu súng thứ 2 khi tiền vệ “thiên thần” Kaka nối gót ngôi sao người Bồ bất lực trước Manuel Neuer. Hai niềm hi vọng lớn nhất của Real Madrid đã gây thất vọng và đội quân dưới quyền Jose Mourinho tỏ ra yếu thế ngay trong 2 lượt sút đầu tiên. Đó cũng chính là 2 trong 4 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia và cũng là lịch sử bóng đá thế giới (Kaka - 57 triệu bảng).
Xét cho cùng thì ngay sau thời điểm trọng tài Viktor Kassai nổi tiếng còi kết thúc 120 phút kịch tính, các CĐV Los Blancos đã mường tượng về một kịch bản chẳng mấy tốt đẹp trên chấm 11m. Tinh thần người Đức đã được thể hiện ở ngay 2 loạt súng đầu tiên: bản lĩnh của Neuer và sự lạnh lùng của bộ đôi Alaba – Gomez. Còn với Real, đó là sự thất vọng của 2 ngôi sao đắt giá nhất: Ronaldo – Kaka.
Ngôi sao người Bồ đã có một 90 phút thi đấu không tồi khi là người ghi 2 bàn thắng nhưng anh lại tỏ ra thiếu may mắn trong khoảnh khắc quyết định, thời điểm mà những ngôi sao lớn phải thể hiện bản lĩnh. Và đó cũng chính là suy nghĩ của Jose Mourinho khi quyết định chọn cậu học trò cưng cho phát súng mở màn. Tuy nhiên, đó có lẽ là một trong những sai lầm của ông trong trận đấu này.
Hãy nhìn vào cách chọn người đá penalty của Juup Heynckes trong trận đấu này để thấy sự khác biệt. Arjen Robben dù đã đánh bại Iker Casillas trên chấm 11m ở 90 phút thi đấu chính thức vẫn không có tên trong danh sách 5 người “đấu súng” của Hùm xám. Chắc chắn, chiến lược gia người Đức không muốn cậu học trò của mình chịu sức ép trong cuộc chạm trán với “thánh” Iker lần thứ 2. Tuy nhiên, Mourinho lại không như thế! Ronaldo vẫn được lĩnh ấn tiên phong và anh là người thất bại, báo hiệu một loạt sút penalty đen đủi với đội bóng áo trắng.
Và áp lực được đặt lên Kaka trong lượt penalty thứ 2. Vẫn góc sút đó nhưng sức ép quá lớn, cộng thêm phản xạ quá tốt của Manuel Neuer, tiền vệ người Brazil dập tắt hi vọng với bầy Kền kền. Cho dù đội trưởng Iker Casillas đã thắp lại tia hi vọng bằng 2 pha cứu thua xuất sắc thì thầy trò Mourinho cũng không còn cơ hội gỡ gạc sai lầm khi Sergio Ramos biến những nỗ lực của thủ thành Real trở thành vô vọng với cú sút vọt xà khó hiểu.
Ở phút thứ 6 của trận đấu, Cristiano Ronaldo đã đánh bại Manuel Neuer giúp Real mở tỉ số. Và có lẽ cũng vì điều này mà ngôi sao người Bồ tiếp tục được HLV Jose Mourinho trao cơ hội lĩnh ấn tiên phong trong loạt súng của Kền kền trắng. Trong khi tài năng trẻ David Alaba lạnh lùng giúp Bayern vượt lên dẫn trước thì bản hợp đồng bản hợp đồng đắt giá nhất bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo (80 triệu bảng) lại không thể đánh bại “người nhện” nước Đức trong lần đối mặt thứ 2 trên chấm 11m.
![]() |
| Sát thủ 11m, Ronaldo thất bại trong phát súng mở màn |
Sự thất vọng của người Madrid tiếp tục đến ở loạt đấu súng thứ 2 khi tiền vệ “thiên thần” Kaka nối gót ngôi sao người Bồ bất lực trước Manuel Neuer. Hai niềm hi vọng lớn nhất của Real Madrid đã gây thất vọng và đội quân dưới quyền Jose Mourinho tỏ ra yếu thế ngay trong 2 lượt sút đầu tiên. Đó cũng chính là 2 trong 4 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia và cũng là lịch sử bóng đá thế giới (Kaka - 57 triệu bảng).
Xét cho cùng thì ngay sau thời điểm trọng tài Viktor Kassai nổi tiếng còi kết thúc 120 phút kịch tính, các CĐV Los Blancos đã mường tượng về một kịch bản chẳng mấy tốt đẹp trên chấm 11m. Tinh thần người Đức đã được thể hiện ở ngay 2 loạt súng đầu tiên: bản lĩnh của Neuer và sự lạnh lùng của bộ đôi Alaba – Gomez. Còn với Real, đó là sự thất vọng của 2 ngôi sao đắt giá nhất: Ronaldo – Kaka.
Ngôi sao người Bồ đã có một 90 phút thi đấu không tồi khi là người ghi 2 bàn thắng nhưng anh lại tỏ ra thiếu may mắn trong khoảnh khắc quyết định, thời điểm mà những ngôi sao lớn phải thể hiện bản lĩnh. Và đó cũng chính là suy nghĩ của Jose Mourinho khi quyết định chọn cậu học trò cưng cho phát súng mở màn. Tuy nhiên, đó có lẽ là một trong những sai lầm của ông trong trận đấu này.
![]() |
| Kaka dập tắt hi vọng của Kền kền trắng |
Hãy nhìn vào cách chọn người đá penalty của Juup Heynckes trong trận đấu này để thấy sự khác biệt. Arjen Robben dù đã đánh bại Iker Casillas trên chấm 11m ở 90 phút thi đấu chính thức vẫn không có tên trong danh sách 5 người “đấu súng” của Hùm xám. Chắc chắn, chiến lược gia người Đức không muốn cậu học trò của mình chịu sức ép trong cuộc chạm trán với “thánh” Iker lần thứ 2. Tuy nhiên, Mourinho lại không như thế! Ronaldo vẫn được lĩnh ấn tiên phong và anh là người thất bại, báo hiệu một loạt sút penalty đen đủi với đội bóng áo trắng.
Và áp lực được đặt lên Kaka trong lượt penalty thứ 2. Vẫn góc sút đó nhưng sức ép quá lớn, cộng thêm phản xạ quá tốt của Manuel Neuer, tiền vệ người Brazil dập tắt hi vọng với bầy Kền kền. Cho dù đội trưởng Iker Casillas đã thắp lại tia hi vọng bằng 2 pha cứu thua xuất sắc thì thầy trò Mourinho cũng không còn cơ hội gỡ gạc sai lầm khi Sergio Ramos biến những nỗ lực của thủ thành Real trở thành vô vọng với cú sút vọt xà khó hiểu.
Hải Nam |
00:00 30/11/-0001
















