Hoàng Anh Gia Lai và những mâu thuẫn nội tại

10:24 Thứ sáu 23/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Khi theo đuổi một cái đích lớn, một con đườngmới, chúng ta không bao giờ có cái nhìn, cách định hướng chuẩn mực ngay từ đầu. Mọi thứ sẽ thay đổ theo con đường ta đi, ngày càng phù hợp hơn, sát thực hơn. Nhìn lại HAGL của bầu Đức trước và sau khi va chạm với một đấu trườngchuyên nghiệp, ta thấy họ đang phải đối mặt với những mâu thuẫn diễn ra bên trong chính mình.

Trước sau không như một

Đá thật khác đá giao hữu, nó khiến cho những tuyên bố, những phát biểu từ bầu Đức - “người đại diện” của HAGL không giữ được sự nhất quán. Ông khen đối thủ đá hết sức càng mừng vì được cọ sát, nhưng luôn than vãn về sự rắn chân, tiểu xảo (bắt buộc phải có ở “bóng đá vị thành tích”). Chê bai các đội dùng Tây, không tốt cho nền bóng đá, nhưng cuối “phiên chợ” HAGL vẫn đem Tây về bằng được? Đó là vì thành tích, vì muốn sống tốt ở V-League, chứ mấy “ông Tây” có liên quan gì đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đến sứ mệnh mà HAGL đang tự trao cho mình? Ông nói thắng thua không quan trọng, nhưng nếu thật thì những gương mặt cầu thủ sau mỗi trận thua đã chẳng thất thần, ủ ê đến thế, kỳ thực họ muốn thắng lắm mà không được.

Nếu không thêm phần quyết liệt vào lối chơi thì HAGL (áo xanh) sẽ còn tiếp tục nếm trái đắng tại V-League. Ảnh: Internet

Mang tiếng đi học hỏi, “trụ hạng cũng mừng”, nhưng HAGL luôn có tư tưởng mình là người thay đổi nền bóng đá, khai hóa văn minh, luôn vào trận với đấu pháp của "kẻ chiếu trên" (để rồi thua). Trừ trận Hải Phòng, khi đã thua liền hai trận và họ nhận ra sức mạnh của mình chưa “ghê gớm” đến mức có thể áp đặt và áp đảo, HAGL mới cố đá hơi khác đi.Trước Hải Phòng, HAGL cũng có “Tây” và cơ hội nguy hiểm nhất cũng là của cầu thủ Tây mới tuyển về, những cầu thủ Việt khác cũng không lấn lướt được các cầu thủ Việt của Hải Phòng. Để ý kỹ hơn, thì sau những cú sút xa được thủ môn trợ giúp ở một số trận trước, HAGL chỉ uy hiếp Hải Phòng với một quả tạt bóng đánh đầu cơ bản, thứ họ rất ít chịu dùng.

HAGL luẩn quẩn, bế tắc khi Hải Phòng đã nắm quá rõ cách đá của thầy trò HLV Graechen. Khi thua, HAGL cũng “không biết” tạt cầu may, họ dốc xuống biên rồi lại giật về, ở trung lộ thì Hải Phòng đá rát và đông quân nên không xuyên phá được. Thủ môn và hậu vệ HAGL cả khi thua vẫn cố giữ bóng và chuyền ngắn dần lên, cứ chuyền dài là mất, đây là một hạn chế đầy cứng nhắc và nặng tính lệ thuộc, như thể một bài toán không giống “trong sách” vậy.

Nếu muốn mạnh lên thì phải vượt qua tất cả, bóng đá không có ngoại lệ. Nói các đội V-League đá đơn giản, có mỗi một bài, nhưng vì sao HAGL đá “phức tạp”, nhiều bài mà vẫn thua? Tự hào đá đẹp, nhưng các pha phối hợp tấn công mạch lạc tạo ra cơ hội còn ít hơn đội bạn, mức độ phạm lỗi tăng dần nhưng trọng tài nhẹ tay, HAGL đang là một thương hiệu “chưa được như quảng cáo”.

Bầu Đức từng dọa đuổi và sự thực đã cấm cửa hậu vệ U19 “dám” xoạc bóng quyết liệt, giờ HAGL đang khốn đốn vì hậu vệ quá hiền, thiếu kỹ năng phòng ngự, bất lợi trong va chạm. Tín hiệu tốt là các em đã chơi mạnh mẽ hơn, cẩn trọng hơn, biết người biết ta hơn trước Hải Phòng, nhưng đùng một cái chuyển hướng thì khó mà thành công ngay. Hãy theo dõi những trận kế tiếp.

Không thể né tránh dư luận

Dường như bầu Đức đã quá tự tin vào lứa cầu thủ này, ông hết hét giá, lại hứa hẹn tương lai, rồi khẳng định các em được trau dồi “toàn diện”, không sợ thị phi dư luận. Nhưng nay, khi “dư luận” không còn một lòng một dạ bay theo cảm xúc những ngày đầu các em “xuống núi”, không còn là thế lực nâng đỡ vô điều kiện, làm bầu Đức nở mày nở mặt và giúp các em tự tin, hăng hái nữa, hẳn ông đã nghĩ lại. Thương cầu thủ, bầu Đức chỉ trích truyền thông, nhưng quy luật là thế, hay khen dở chê, khen nhiều chê nhiều, quan tâm nhiều thì soi xét nhiều. Những ngôi sao lớn đều chịu cảnh như thế cả.

HAGL chính là tâm điểm thu hút dư luận nhiều nhất tại V-League 2015. Ảnh: Internet

V-League trên truyền hình đang làm một số lượng lớn khán giả không thoải mái khi tuần nào cũng phải xem HAGL, trong khi bình thường họ được xem đủ các đội, được đổi món, và nhất là nhiều người quan tâm, thích theo dõi những đội bóng khác. Cộng thêm cách bình luận của BLV, VTV6 thành “HAGL TV”, giống như đang cố bắt khán giả ăn mãi một món mà họ liên tục quảng cáo là ngon, ăn đi ăn lại, nhưng khẩu vị của khán giả không chỉ như thế, HAGL không đủ hay để người ta quên hết những đội V League khác. Truyền thông có nâng thì cũng có hạ, có ca ngợi thì cũng có phê bình, tốt nhất là chấp nhận nó.

Dù lại thua, nhưng công bằng thì, HAGL đã thua “kiểu khác”, họ có vẻ đã manh nha muốn cải tiến để hoàn thiện hơn. Ông Graechen cất Công Phượng nhằm giải tỏa áp lực, cho đội nhập cuộc “cẩn thận” hơn trước. Dù chưa có kết quả tích cực rõ ràng, song với một HLV ít kinh nghiệm, cần phải đá, thua, suy nghĩ, đầu tư “soạn bài”, kể cả sẽ mất thời gian, hoặc thua tiếp. Trận vừa rồi Phượng vào sân đá như một tiền vệ nhưng rõ ràng đây không phải vị trí quen chân của em, dẫn tới chuyền hỏng nhiều. Thay đổi chưa chắc thành công, nhưng không thể vì thế mà mãi mãi không dám làm khác đi so với bình thường. Nếu Graechen bắt đầu có những bước đi táo bạo ra ngoài “giáo án học viện”, ông nên được ủng hộ.

Đừng nghĩ mình thua là tại đối thủ đá không đẹp. Muốn Hải Phòng ban bật như thần, kỹ thuật mềm mại không khó, hãy cho họ tiền và một cái tên lớn để bắt tay. Nếu không, đá như họ dưới tay ông Trương Việt Hoàng là quá tốt nếu nhìn vào nhân lực. HAGL đá đẹp, hiện đại, không phải vì số tiền đầu tư khổng lồ và quy trình đào tạo hạng nhất đó sao? Nếu không có học viện HAGL JMG, liệu đội bóng phố núi đang chơi kiểu gì? Về cách thức trẻ hóa, đến những Barca, MU còn không có chuyện đôn cả một lứa lên hạng cao nhất, vẫn cần những cựu binh, những người am hiểu giải đấu, vậy mà HAGL thanh lý hàng chục cầu thủ để dọn đường cho nguyên một lứa đầu của học viện, chẳng khác gì tự nghĩ “như thế là đủ đá V-League rồi”.

Còn muốn đố các đội chỉ đá cầu thủ nội, lấy lứa U20 so với HAGL ư? Chừng nào tất cả các đội V-League đều có học viện liên kết với những MU, Chelsea,... thì sự so sánh đó mới công bằng. Những đứa trẻ của bầu Đức vốn đã may mắn hơn đàn anh gấp nhiều lần, sao cứ chờ đợi thêm những ưu ái nữa? Tóm lại, một mình HAGL đi một đường, đó là cái tốt, nhưng không ai có nghĩa vụ phải làm giống họ nếu không đủ điều kiện. Mà trên đời cũng không ai có đặc quyền bắt người khác chiến đấu theo kiểu mà họ dễ thua còn mình dễ thắng. Mạnh được yếu thua, miễn không sai luật, cứ thế mà bàn. Ra đá giải quốc tế, ai nghe trình bày?

Tương lai vẫn rộng mở, là người Việt, ai không muốn có một lứa cầu thủ tài năng, bài bản cho đất nước mình, nhưng họ sẽ vui khi nhìn thấy nó bằng mắt chứ không phải nghe bằng tai. Hãy cứ đá đi, hãy tài giỏi đi, chiến thắng đi, chinh phục giải đấu “ao làng” nhưng khắc nghiệt này đi, các em sẽ đổi khác, sẽ lớn lên, sẽ phải cám ơn nó chưa biết chừng. Ai nói gì bên ngoài sẽ không quan trọng nếu các em tự biết mình là ai, mình đang đứng ở đâu và muốn đi đến đâu. Đừng sợ sự mâu thuẫn, hãy vượt qua nó, hướng về cái tốt nhất, đúng nhất. Tin chắc tất cả khán giả Việt đều ao ước được reo hò sau những “bàn thắng thật” của các em tại đấu trường khu vực, châu lục, cứ biết thế đã. Sẽ không ai “nhảy cóc” được ngay đến viễn cảnh tươi đẹp đó, tất cả phải bắt nguồn chính từ V-League chứ chẳng đâu xa.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục