Dẫu biết rằng, ngoài yếu tố sân nhà, đội chủ sân Tân An thua kém Hà Nội T&T về mọi mặt. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ, “Gạch” lại vỡ vụn dễ dàng đến thế, nhất là khi họ đã trải qua 45 phút hiệp 1 không đến nỗi nào.
Như các trận đấu trước đó, ĐT Long An tiếp tục bộc lộ quá nhiều điểm yếu. Đầu tiên, hàng phòng ngự của đội bóng này chơi như mơ ngủ và không giữ được sự tập trung ở những thời điểm quan trọng nhất của trận đấu. Mà nào chỉ có hàng thủ, các phòng tuyến còn lại của họ cũng đều chơi rất kém.
![]() |
| Đồng Tâm Long An thua kém Hà Nội T&T về mọi mặt. |
Kế đến, thể lực của các cầu thủ ĐT Long An có vấn đề. Điển hình như trận đấu vừa qua gặp Hà Nội T&T. Đội bóng của HLV Ngô Quang Sang nhập cuộc tốt hơn trong hiệp 1 và tạo ra được một vài cơ hội ăn bàn. Nhưng sang đến hiệp 2, các cầu thủ đã không còn giữ được ngọn lửa sục sôi nữa, thay vào đó là dấu hiệu hụt hơi thấy rõ.
Vấn đề này không còn mới mẻ gì với ĐT Long An. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa họ được khắc phục. Chính vì lẽ đó mà họ đã bị Hà Nội T&T quần cho tơi tả và phải hứng chịu đến 6 bàn thua. Nhìn cảnh các CĐV Long An chịu cực đội nắng đến xem đội nhà thi đấu, rồi bỏ về sớm vì quá thất vọng, đủ nói lên rằng đội bóng này đang làm những “thượng đế” buồn lòng. Thua thì có nhiều cách thua, nhưng thua kiểu này thì e rằng sân Tân An sẽ lại tiếp tục là một trong những sân vắng khán giả nhất V-League.
Thất bại bạc nhược trước Hà Nội T&T đã đẩy ĐT Long An lún sâu vào khủng hoảng và họ đang đứng cheo leo bên miệng vực. Cuộc chiến chống xuống hạng là mục tiêu hàng đầu của đội bóng Bến Lức vào thời điểm này, nhưng để làm được điều đó phải cần sự đoàn kết của toàn đội và có những biến chuyển mạnh mẽ về chuyên môn trong thời gian tới.
Nói là nói vậy, nhưng chỉ cần nhìn 2 chuyến làm khách tại Bình Dương và Vinh sắp tới của thầy trò ông Sang, thì người ta đã phần nào đoán biết được kết quả rồi.















