![]() |
Zlatan Ibrahimovic vẫn đang tỏa sáng tại PSG. Ảnh: Internet. |
Trước tiên phải nhắc lại rằng năm nay Ibrahimovic đã 35 tuổi, anh sinh năm 1981 cái tuổi mà nhiều ngôi sao lớn khác đều đã giải nghệ hoặc đi tìm các miền đất hứa hẹn để dưỡng già. Riêng Ibra thì vẫn miệt mài sút tung lưới đội bạn và thỉnh thoảng lại khiến nhiều người ngất ngây với các siêu phẩm không tưởng.
Do Ligue 1 không thể nổi trội bằng các giải đấu như Premier League hay La Liga nên các bàn thắng của Ibra phần nào bị xao nhãng. Nếu ai chứng kiến trận đấu giữa PSG với Caen ở vòng 19 Ligue 1 vừa rồi sẽ phải hoảng hồn trước những kĩ năng và sức mạnh của chân sút người Thụy Điển.
Ở tuổi 35, cái uy của anh khi ra chân đủ khiến một hậu vệ bên phía Caen phải tìm cách né đòn thay vì lăn xả để cứu pha bóng. Bởi đơn giản, lực chân của Ibra quá khủng khiếp và trái bóng thì đã nằm trong vòng 16m50. Chẳng cần lấy đà, chẳng cần phải băm bổ nhưng tốc độ của những đường cong mà Ibra vẽ nên thực sự quá kinh điển.
Với 15 bàn cho đến lúc này tại giải quốc nội, Ibra tiếp tục khẳng định vị thế ông hoàng tại Ligue 1 khi hơn người thứ hai Batyhasi của Marseille đến 4 bàn. Dường như ở PSG anh vừa đá vừa chơi cũng có thể ẵm hầu hết các danh hiệu của bóng đá Pháp. Còn Ibra ngày nào thì Cavani và Lavezzi cũng đành ngậm ngùi núp bóng cầu thủ sinh năm 1981 mà thôi.
Anh chưa có một Quả bóng Vàng nào trong sự nghiệp, cũng chưa có một chức vô địch Champions League nào. Nhưng để tìm ra một trung phong xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương đại đa phần vẫn sẽ chọn Ibra thay vì những ngôi sao đang sung sức như Robert Lewandowski hay Luis Suarez.
![]() |
Dù đã bước sang tuổi 35, Zlatan Ibrahimovic vẫn cho thấy mình vẫn chưa hết thời. Ảnh: Internet. |
Xin nhắc lại anh đã 35 tuổi, cái tuổi mà nhiều cầu thủ còn được thi đấu chính còn phụ thuộc vào nhiều lí do ngoài chuyên môn. Anh nói mình đã quá trễ để đến Premier League giải đấu khắc nghiệt và đầy thể lực. Nhưng tin chắc rằng nếu Ibra có tiếp tục “xách balo” lên và ghé đến đây anh sẽ làm điên đảo cả những hậu vệ rắn mặt nhất xứ Sương mù.
Luca Toni, Mirovlas Klose, Raul,… từng có những phút thăng hoa khi ở tuổi “xưa nay hiếm” của bóng đá nhưng cũng chỉ cầm chừng chứ không dữ dội và xuyên suốt như chân sút người Thụy Điển. Một vòng quay thời gian nữa lại bắt đầu nhưng Ibra thì vẫn chưa chịu nhường lại đất diễn cho lớp hậu bối. Bao giờ anh già?