CLB Nam Định cống hiến màn trình diễn tấn công mãn nhãn khi đè bẹp Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-0. Chiến thắng tưng bừng mở ra bước khởi đầu hoàn hảo cho nhà cựu vô địch tại vòng 1 V-League 2026/27. Việc Nguyễn Xuân Son xuất phát trên ghế dự bị hoàn toàn không làm suy giảm sức hỏa lực xuyên phá của đội chủ sân Thiên Trường.
Bước vào cuộc đọ sức cùng tư thế cửa trên, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lập tức dồn ép đối thủ. Sự cơ động từ bộ ba Tuấn Hải, Ezequiel và Caio Cesar liên tục đặt khu vực cấm địa đội khách vào tình trạng báo động đỏ. Áp lực khổng lồ nhanh chóng bóp nghẹt tuyến giữa, buộc khối đội hình năm hậu vệ bên phía đối phương phải lùi rất sâu để chống đỡ.
Những nỗ lực hãm thành liên tiếp cuối cùng cũng được đền đáp bằng một pha phối hợp mẫu mực ở phút 37. Tyler James Thai Crawford đi bóng dũng mãnh bên hành lang trái trước khi căng ngang sắc lẹm để Ezequiel Santos da Silva quăng chân tung lưới Trần Trung Kiên.
Bàn khai thông bế tắc giúp đôi chân của các cầu thủ chủ nhà trở nên thanh thoát và nguy hiểm hơn gấp bội. Chỉ bảy phút sau, tài năng trẻ Trần Ngọc Sơn vẽ đường cong chuẩn xác từ cánh phải loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự đối diện. Ezequiel tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ khi chọn vị trí thông minh, đá nối hiểm hóc nhân đôi cách biệt.
Ác mộng dành cho đại diện phố Núi vẫn chưa dừng lại ở đó trong hiệp đấu thứ nhất. Phút bù giờ thứ hai, Caio Cesar bật cao đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để Romulo Da Silva Machado ngả người bắt vô-lê cận thành tuyệt đẹp.
Trọng tài chính đã phải tạm dừng màn so tài khá lâu nhằm tham khảo công nghệ VAR trước khi chính thức công nhận siêu phẩm. Pha lập công chớp nhoáng gần như đánh sập hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đội khách trước giờ nghỉ. Khoảng cách ba bàn phản ánh chính xác cục diện áp đảo và chất lượng nhân sự vượt trội từ đại gia thành Nam.
Bước sang hiệp hai, nhịp độ lên bóng được giảm xuống nhằm tiết kiệm thể lực nhưng thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ sân Thiên Trường. Câu lạc bộ HAGL cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ danh dự dưới sự xông xáo của tân binh Matheus Lucas.
Tiền đạo ngoại binh vung chân dứt điểm chìm đưa bóng đi dội cột dọc ở phút 65 trong sự nuối tiếc của ban huấn luyện. Dẫu vậy, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi mà họ tạo ra trước khả năng bọc lót kín kẽ từ thủ môn Trần Nguyên Mạnh cùng các đồng đội. Hệ thống phòng ngự vững chắc tạo điều kiện thuận lợi để tuyến trên tự do phô diễn kỹ thuật qua hàng loạt pha phản công sắc bén.
Đáng tiếc là ở những nhịp xử lý cuối cùng, cả Ngọc Sơn lẫn Caio Cesar đều dứt điểm quá hiền trước tình huống băng ra khép góc xuất thần của Trung Kiên. Sự xuất hiện của sát thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son từ phút 68 càng củng cố thêm sức ép nghẹt thở lên phần sân phòng ngự đội khách.
Tập thể HAGL thi đấu đầy cố gắng trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại bằng vô số đường leo biên miệt mài từ Thanh Nhân. Thế nhưng sự chênh lệch quá lớn về trình độ khiến mọi đường chuyền quyết định đều bị bẻ gãy dễ dàng. Mọi thứ chấm hết với các vị khách khi Xuân Son ấn định tỷ số 4-0 ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu sau tình huống đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Ezequiel. Với chiến thắng cách biệt, nhà cựu vô địch tạm thời vươn lên đầu bảng xếp hạng V-League 2026/27 trong khi HAGL đội sổ.
Kết quả chung cuộc: Nam Định 4-0 HAGL
Cầu thủ ghi bàn:
Nam Định: Ezequiel (37', 44'), Romulo (45+2'), Xuân Son (90+3)














