Những năm gần đây, Arsenal luôn được xem là một trong những câu lạc bộ giàu nhất của bóng đá thế giới, nhưng Arsenal lại là nơi “chuyên bán” bán đi những cá nhân kiệt xuất của mình cho những ông lớn của bóng đá thế giới khi những Henry, Hleb, Cesc Fabregas đến Barcelona hay Adebayor, Samir Nasri, Kolo Toure, Clichy đến Man City… Dường như Arsenal đào tạo các cầu thủ của mình thành các ngôi sao của bóng đá rồi lại đem bán lấy tiền.
Thường thì bán các cầu thủ ngôi sao xong thì các câu lạc bộ sẽ lại mua các ngôi sao mới về để lấp khoảng trống, nhưng Arsenal không thể làm được những điều ấy, họ chỉ có thể mang về những ngôi sao “triển vọng”. Đó cũng là một sự thật, bởi Arsenal giờ đây không còn sự thu hút với các ngôi sao bóng đá nữa.
![]() |
| “Pháo thủ” xin hãy giữ chân những trụ cột của mình. Ảnh: Internet. |
Không ai có thể phủ nhận rằng: Arsenal có thể mang lại cho người xem một lối đá quyến rũ, hấp dẫn và luôn tấn công. Đây cũng chính là những gì tạo nên biệt danh Pháo thủ của Arsenal nhưng điều quan trọng để người hâm mộ và lịch sử luôn nhắc đến tên Pháo thủ thì Arsenal giờ đây đã quên mất, đó chính là danh hiệu. Danh hiệu là thứ mà mà cầu thủ cần nhất trong sự nghiệp của họ, với những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thì tiền bạc, danh tiếng đối với họ là việc tất nhiên khi họ đã nỗi tiếng nhưng tìm một câu lạc bộ có thể mang lại cho họ những danh hiệu thì là một điều quan trọng, bởi danh hiệu sẽ giúp họ vinh danh lịch sử và nổi tiếng cùng với tiền bạc sẽ tăng theo…
Có thể khẳng định mùa bóng này, Pháo thủ lại trắng tay, danh hiệu giờ đây đang là thứ “hàng xa xỉ” đối với Pháo thủ. Vậy tại sao Pháo thủ lại luôn trắng tay trong những mùa bóng gần đây? Đây là hệ quả tất yếu từ việc Arsenal bán đi những cầu thủ được xem là “linh hồn” của mình trong nhiều năm qua. Giờ đây việc hệ quả ấy còn ảnh hưởng đến cả việc những cầu thủ ngôi sao của bóng đá thế giới không muốn đến Arsenal.
Vậy Arsenal muốn cải thiện được thành tích của mình để cho thu hút những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới đến với mình thì trước mắt Arsenal cần phải giữ chân được những trụ cột như Robin van Persie, Theo Walcott… Chỉ có cách ấy, Arsenal mới chấm dứt được việc “trắng tay” và thu hút được những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Khi đó tôi tin rằng nếu điều đó xảy ra thì thiên đường sẽ rộng mở với Pháo thủ, vì với tài năng của mình, giáo sư Arsene Wenger sẽ giúp Pháo thủ bắn tan mọi vật cản trên con đường chinh phục mọi danh hiệu cao quí nhất của bóng đá thế giới cấp câu lạc bộ.
(Bạn đọc: Văn Quốc Nhân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















