Thông tin từ tờ La Gazzetta dello Sport cho biết rằng Cancellara (mới có buổi ra mắt mẫu áo đấu mới của Trek Factory Racing ở Roubaix, Pháp, trước khi bay sang Mallorca để tham dự trại huấn luyện cùng các đồng đội) không hề hấn gì sau vụ tai nạn khi mà một chiếc xe hơi (không xác định) bất ngờ tạt ngang đường chạy của Cancellara và hất anh bay vào vệ đường.
![]() |
Fabian Cancellara trong buổi ra mắt áo đấu mới của Trek Factory Racing. |
Tờ La Gazzetta dello Sport dẫn lời Giám đốc Luca Guercilena của Trek Factory Racing cho biết: “Không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi đã cho dừng buổi tập ngay sau đó để xem xét tình trạng của Cancellara. Cậu ấy không sao”.
Hôm thứ Sáu rồi, khi Cancellara được một phóng viên cắc cớ hỏi về tính chiến đấu của anh và kình địch Tom Boonen (Bỉ, Omega-Pharma Quick Step) ở các kỳ giải Classic đã không còn như xưa vì ca tai nạn hồi 2 năm trước, Cancellara đã nhanh chóng đáp lời: “Điều đó khiến cho cuộc đua trở nên đặc biệt hơn, vì không thể tiên đoán. Tôi tôn trọng Boonen rất nhiều. Đương nhiên tôi không muốn thấy anh ấy trên đường đua, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận thực tế đó. Thể thao luôn là không thể đoán trước được”.