Xavi Hernandez khi còn dẫn dắt Barcelona.
Hành trình của Xavi Hernandez trên cương vị huấn luyện viên trưởng tại Barcelona đã không có một cái kết trọn vẹn. Sau khi bị Chủ tịch Joan Laporta sa thải vào mùa hè năm 2024, cựu thuyền trưởng Barca mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về hai năm rưỡi đầy biến động của mình. Trong đó, ông tự chỉ ra sai lầm chí mạng khiến đội bóng không còn giữ được sự tôn trọng và nỗ lực.
Trong một buổi hội thảo về kỹ năng lãnh đạo, Xavi thừa nhận ông đã khởi đầu sự nghiệp huấn luyện ở câu lạc bộ với những yêu cầu rất cao. Đó là giai đoạn đầu đã mang về cho Barcelona chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.
Xavi nói: "Sự nghiệp của tôi ở đó bắt đầu với những yêu cầu rất cao cho các cầu thủ và câu lạc bộ. Họ vừa trải qua một giai đoạn không có nhiều đòi hỏi và sai lầm của tôi là chỉ duy trì những tiêu chuẩn cao đó trong một năm."
Tuy nhiên, chính Xavi cũng phải tự vấn: "Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?". Ông giải thích rằng năm thứ hai và cũng là năm cuối cùng của ông đã trở thành một địa ngục thực sự khi kết quả không như ý. Sai lầm chí mạng, theo Xavi, chính là việc ông đã nới lỏng các quy định khắt khe ban đầu.
Cựu tiền vệ huyền thoại của Barca nhấn mạnh rằng việc hạ thấp các tiêu chuẩn cao đã gây ra hậu quả nghiêm trọng: "Tôi đã hạ thấp những tiêu chuẩn cao đó và các cầu thủ không còn giữ được thái độ, sự tôn trọng và nỗ lực như trước. Các tiêu chuẩn ngày càng đi xuống cho đến thời điểm mà mùa giải cuối cùng chúng tôi không giành được gì cả."
Đó là một bài học đắt giá mà cựu huấn luyện viên này phải tự kiểm điểm. Dù trải qua một cái kết buồn, Xavi vẫn tự hào vì đã trao cơ hội ra mắt cho tài năng trẻ Lamine Yamal khi cậu bé mới 15 tuổi, một quyết định mang lại niềm hy vọng mới cho các cổ động viên Barcelona.
Việc tự nhận trách nhiệm và chỉ ra vấn đề cốt lõi về kỷ luật cho thấy Xavi đang đúc kết kinh nghiệm sâu sắc từ thất bại, mở đường cho chương tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện của mình.


















