
Wilfried Zaha cảm thấy khó khăn ở Man United.
Wilfried Zaha là bản hợp đồng cuối cùng dưới triều đại Sir Alex Ferguson tại Manchester United, mang theo nhiều kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, chàng trai 19 tuổi nhanh chóng rơi vào trạng thái khủng hoảng khi phải sống xa gia đình tại Manchester, trong một căn nhà do CLB chỉ định và không được hưởng các ưu đãi như đồng đội, khiến anh cảm thấy cô đơn và trầm cảm.
Sự nghiệp của Zaha tại Man United cũng lâm vào bế tắc dưới thời HLV David Moyes khi anh bị đột ngột loại khỏi đội hình mà không nhận được lời giải thích. Khi đó, những tin đồn độc hại lan truyền rằng Zaha bị trừng phạt vì có chuyện tình cảm với con gái của HLV Moyes. Zaha tiếc nuối rằng không ai trong CLB, kể cả đồng đội, hỏi anh về tính xác thực của tin đồn này.
Trước những áp lực và sự cô lập, Zaha đã tự lên tiếng phủ nhận qua Twitter nhưng lại bị đội ngũ truyền thông của CLB chỉ trích. Đáng buồn hơn, HLV David Moyes chưa từng trực tiếp trao đổi với anh về vấn đề này và cho đến nay, vẫn còn người tin vào lời đồn mặc dù Zaha khẳng định rằng anh chưa từng gặp con gái của ông.
Sau quãng thời gian khó khăn tại Old Trafford, sự nghiệp của Zaha không bị dập tắt. Anh có màn trở lại ấn tượng tại Crystal Palace – nơi anh trở thành huyền thoại sống và một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ. Hiện tại, ở tuổi 32, Wilfried Zaha đang thi đấu cho đội Charlotte FC tại giải MLS theo hợp đồng cho mượn.