Wayner Rooney: Tại sao lại phải đòi ra đi?

10:17 Thứ hai 15/07/2013

Thi đấu cho Manchester United 9 năm, ghi được hơn 150 bàn thắng, xếp thứ 4 trong số những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Quỷ Đỏ, và anh cũng đã dành rất nhiều danh hiệu lớn ở cấp độ CLB nhưng trong 3 năm qua, đã 2 lần gã Shrek liên tục đòi ra đi, tại sao lại vậy?

Khi thấy M.U không mang về những bản hợp đồng bom tấn như các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác, R10 đã cho rằng CLB không có tham vọng vô địch, giờ anh lại muốn ra đi vì không được coi trọng. Nhưng sau tất cả, lý do chính có trời mới biết được, và tất nhiên nếu ra đi anh sẽ có nhiều hơn: lương, được thử thách mới, ở môi trường mới và tất nhiên cảm giác của anh là được xem trọng hơn.

Ở M.U ai cũng biết mùa giải vừa qua Persie là số một, vai trò của Rooney không còn là quan trọng nhất nữa, thậm chí có lúc anh còn lui về đảm nhiệm vị trí tiền vệ như một Paul Scholes đích thực, thu hồi bóng và phát động tấn công điều ấy khiến cho khả năng ghi bàn cũng như bản năng sát thủ của anh bị hạn chế rất nhiều. Nhưng đấy là mùa giải đã qua, khi mà M.U thiếu đi một người làm bóng và sự chắc chắn ở tuyến giữa. Cái mà R10 đang hướng tới là mùa giải năm nay, đây có thể xem là năm bản lề của M.U dưới thời David Moyes bởi ai cũng biết, vừa chân ướt chân ráo kế nhiệm Sir Alex ngay lập tức cựu HLV Everton đã đốc thúc xây dựng một ban huấn luyện mới, kèm theo đó là xúc tiến những bản hợp đồng mới để có thể cạnh tranh chức vô địch tiếp theo.

Nếu Rooney vẫn quyết định rời khỏi Old Trafford, thì vẫn xin cảm ơn và chúc anh may mắn! Ảnh: Internet.

Từ ngày các ông chủ Mỹ tiếp quản Quỷ đỏ, chưa bao giờ người ta thấy M.U năm nay lại sốt sắng như vậy, dễ hiểu rằng bây giờ người cầm lái không phải là một Sir Alex dày dạn chiến trường nữa, nên Quỷ đỏ cần một lực lượng tinh nhuệ hơn, khỏe khoắn hơn và cũng thiện chiến hơn. Vẫn còn đó những cầu thủ tiềm năng nhưng có thể thấy để giải quyết ngay bài toán danh hiệu thì cần luôn và ngay những cầu thủ đã chứng minh tên tuổi, thế cho nên không khó hiểu khi M.U đã xúc tiến một loạt các thương vụ như Ronaldo, Marchisio, Bale, Modric…

Với M.U dù mùa giải qua gã hói thi đấu không thực sự nổi bật, không mang về những bàn thắng liên tiếp và cả việc bị Sir Alex gạch tên trong một số trận đấu quan trọng nhưng khách quan mà nói, anh vẫn thi đấu rất xuất sắc, giải quyết được rất nhiều bài toán hóc búa của ông già gân: đó là lúc anh làm tiền đạo cắm với trận Man City, hoán đổi vị trí cho Persie, đó là lúc anh lùi về tuyến hai thi đấu bên cạnh Carick như Arsenal, Everton, Chelsea hay cú mồi bóng cho Persie ghi bàn trong trận đấu với Aston Vila… tất cả những phẩm chất tuyệt vời đó đã khẳng định anh là cầu thủ không thể thay thế nếu M.U muốn đăng quang. Có thể nói dù Rooney không ghi bàn nhưng lúc cần thiết anh vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Con số 30 bàn thắng của Persie có thể che lấp tất cả nhưng với những người đã theo dõi anh thi đấu thì không. Đấy chính là lý do vì sao khi Mourinho về Chelsea ông đã muốn có tiền đạo này chứ không phải là những cái tên như Ronaldo, Bale, Lewandowski hay Benzema. Bởi ông biết R10 mới là cầu thủ xuất sắc và có thể giải quyết được tất cả mọi sơ đồ chiến thuật mà ông áp dụng, điều rất ít cầu thủ làm được.

Mùa giải năm nay, M.U đã chia tay Paul Scholes, các cầu thủ trẻ Kagawa, Clevely, Anderson chưa thể gây được ảnh hưởng lớn trên sơ đồ chiến thuật và đặc biệt là khâu làm bóng. Chắc có lẽ M.U sẽ mang về một tân binh mới, người có thể đảm nhận vị trí trống mà Scholes để lại. Nhìn sang các đối thủ cạnh tranh chức vô địch như Man City, Chelsea họ đã mang về khá nhiều tân binh xứng đáng đồng tiền bát gạo thế cho nên để không bị tụt hậu và cũng là đầu tư, các ông chủ Mỹ thừa hiểu phải làm gì để cổ phiếu M.U tăng trưởng trở lại như mùa trước.

Quay trở lại với Rooney, khi anh lên tiếng đòi ra đi, chắc hẳn đã có dự toán trước cho tình huống xấu nhất: ra đi thật. Nhưng anh sẽ tới với đội bóng nào? Đội bóng nào có thể giải quyết được các nhu cầu “cơ bản”: lương cao (250.000 bảng/tuần), vị trí chính thức là trung phong và cả tham vọng? Đấy chỉ có thể là Chelsea chứ không phải là Arsenal (nổi tiếng với vấn đề tiết kiệm trong khâu ngân sách) hay Man City (đội bóng vốn dĩ được ví như lính đánh thuê tứ xứ chứ không phải là một Team hoàn hảo tham vọng) hay ngoài nước anh như Real Mandrid (những bất đồng trong nội bộ và cả việc thần đồng một thời Owen đã đánh mất sự nghiệp sẽ là bài học khiến Rooney để tâm). Kể cả có sang PSG nhưng tới đây anh cũng không thể cạnh tranh vị trí ưa thích với Ibrahimovic. Hoặc cả là Bayer Munich, Pep có thể cho Rooney một vị trí chính thức trên hàng công nhưng ông nổi tiếng là không biết cách dùng các cầu thủ chuyển nhượng chưa chắc Rooney đã tránh được cái dớp này.

Tuy nhiên tới Chelsea, Rooney sẽ có gì? Những điều anh muốn M.U cũng có, thậm chí là hơn, một vị trí trong lòng người hâm mộ, trong ngôi đền huyền thoại cùng với những cái tên như G. Best, Bobby Chalton, King Eric liệu có hơn không? Gần như chắc chắn rằng năm nay M.U sẽ mang về một cầu thủ chất lượng, có khả năng điều tiết tốt trận đấu, vậy thì sao Rooney không ở lại để mang về những vinh quang và cạnh tranh một vị trí trên hàng công, thậm chí là cùng với Persie tạo thành một cặp song sát? Vì vốn dĩ vị trí ưa thích của Rooney là một hộ công, di chuyển tự do nên hoàn toàn hợp lý khi nghĩ tới viễn cảnh này.

Rooney có thể nhìn những đàn anh của mình như Beckham, Owen hay Nistlerooy để biết rằng môi trường khác khắc nghiệt thế nào và cũng phũ phàng thế nào. Owen đã mất đi bản năng sát thủ của mình, thậm chí thời đỉnh cao Owen còn xuất sắc hơn cả gã hói nữa. Beckham dù vẫn thi đấu tốt nhưng những thứ anh sưu tập được chắc chắn chẳng thể đồ sộ như Giggs, Paul Scholes. Cả Van Gol cũng vậy, anh thi đấu rất xuất sắc nhưng cuối cùng bị đẩy đi khỏi Bernabeu một cách không thương tiếc khi đã không còn giá trị.

Cuối cùng, nếu Rooney vẫn quyết định rời khỏi Old Trafford, thì vẫn xin cảm ơn và chúc anh may mắn!

(Bạn đọc: Trà Đá)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục