Chiến dịch lên hạng mùa này của “Những Chú Ong” (biệt danh của Watford) được thực hiện bởi bốn HLV khác nhau, 90 bàn thắng và 88 điểm cho đến bây giờ. Và họ chỉ cần đánh bại Sheffield Wednesday vào cuối tuần này là sẽ giành ngay được chức vô địch giải hạng nhất Anh.
Huấn luyện viên trưởng
Slavisa Jokanovic – 47 tuổi, người Serbia, đã từng là cầu thủ của Chelsea từ năm 2000 đến 2002 và sự nghiệp huấn luyện của ông trải dài từ Serbia đến Bulgari, Tây Ban Nha và cả CLB Muangthong United của Thái Lan. Ông mới tại vị tại Watford từ 10 năm ngoái.
![]() |
Việc giúp Watford lên hạng cũng đã đập tan mọi đồn đoán về tương lai của ông. Hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào ngay cuối mùa hè này, nhưng chỉ cần thứ bảy này ông mang về chức vô địch cho CLB thì một bản hợp đồng mới sẽ chắc chắn là phần thưởng dành cho HLV đang được Sunderland săn đuổi.
Jokanovic là HLV thứ tư của CLB thành London mùa này, ba đời HLV trước ông là Beppe Sannino đã phải ra đi do sự phản đối của cầu thủ, HLV Oscar Garcia cũng phải từ chức sau 27 ngày nắm quyền vì lí do sức khỏe và phong độ kém cỏi của CLB dưới thời ông Billy McKinlay – HLV bị Jokanovic thay thế.
Ông chủ của Watford, Gino Pozzo, nói về việc bổ nhiểm HLV sinh năm 1968 là sự bổ nhiệm cho lâu dài. CLB chỉ xếp thứ ba khi ông lên nắm quyền, cũng với những cầu thủ đó, ông đã khai thác tuyệt đối những tinh túy từ họ mà các HLV trước không làm được.
Ông là người được các cầu thủ rất yêu quý và tôn trọng bởi vì sự thoải mái và sự tỉ mỉ của ông trong công tác chuyên môn cũng như tinh thần; Jokanovic còn mang tới sự ổn định đến với phong thay đồ của một đội bóng “xuyên lục địa” như Watford, gồm rất nhiều các cầu thủ đến từ các chủng tộc khác nhau.
Cựu HLV của Watford, Graham Taylor, một người HLV vĩ đại của Watford vào những năm 80 của thể kỉ trước có lởi khen ngợi cho Jokanovic rằng: “Anh ấy đang làm cực tốt. Chủ tịch đã mang về đến HLV thứ tư trong mùa giải và cuối cùng cũng thành công.”
Cầu thủ chủ chốt
![]() |
Bàn thắng là điều không xa lạ với Watford, 90 lần phá lưới đối phương, trong đó có sự góp công rất lớn của hai tiền đạo là Troy Deeney và Odion Ighalo, cả hai đã ghi đến 41 bàn thắng cho “Những chú Ong” mùa này. Deeney đã từng chỉ là một cầu thủ của một CLB bán chuyên không chính thức khi mà Watford còn đang đá tại NHA năm 2007, tuy nhiên cầu thủ 26 ruổi đã có 21 bàn thắng cho đến bây giờ và anh cùng người cộng sự, Ighalo đang sẵn sàn chiến đấu tại Premier League.
Cũng phải kể đến ngôi sao một thời của Ngoại hạng Anh, thủ môn Heurelho Gomes, anh đã kí bản hợp đồn một năm nhằm níu lại những thành công khi còn chơi cho Tottenham Hotspur. Theo thống kê của Whoscored thì tỉ lệ cản phá của Gomes trên mỗi trận là tận 3,4 lần trong 41 trận thi đấu mà Watford đã thi đấu đến 45 trận tại giải hạng nhất mùa này.
Mặc dù, để muốn thi đấu tại Premier League, thì CLB chủ sân Vicarage Road phải cải thiện khả năng phòng ngự của mình khi đội bóng của Gomes là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất trong Top 4 của giải hạng nhất Anh.
Chủ tịch câu lạc bộ
Điều thú vị của Watford là ông chủ của họ lại đến từ Ý, cụ thể là gia đình Pozzo – gia đình sở hữu CLB Udinese và Grenada tại Tây Ban Nha. Gia đình truyền thống này đã mang đến luồng sinh khí mới cho Watford kể từ khi họ mua lại CLB vào năm 2012, nhiều người còn nghĩ đến thời kì huy hoàng với chức Á Quân cúp FA ở mùa giải 1983-1984 của Watford khi còn nằm trong tay của ông chủ Sir Elton John.
Mặc dù có khá nhiều câu hỏi về thời điểm nhà Pozzo mua lại Watford nhưng cho đến bây giờ thì họ vẫn làm rất tốt công việc đó. Họ sở hữu Udinese tại Serie-A và giờ họ giúp Watford chơi tại Premier League. Tuy nhiên có một điều rằng ý định của nhà Pozzo khi đến Anh làm gì? Giới chuyên gia cho rằng Watford chỉ là CLB sân sau của Udinese tại Serie A như một trào lưu của các CLB gần đây như Manchester City sở hữu cả New York City tại giải MLS của Mĩ.
“Những chú Ong” đều bị xuống hạng ngay lập tức vào cuối mùa trong cả hai lần được chơi tại Ngoại hạng Anh và ông chủ Gino Pozzo đã đảm bảo rằng ông sẽ đầu tư thêm cho Watford vào mùa giải sau. Vậy chúng ta hãy cứ hi vọng cho Watford vào năm sau!
(Bạn đọc: Le Marl)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam