Ngôi sao sinh năm 1997 vẫn luôn nổi tiếng với khả năng tắc bóng siêu đẳng của mình. Và theo thống kê từ Squawka, anh trở thành cầu thủ đầu tiên có 10+ pha tắc bóng trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau cuộc đụng độ giữa Southampton và Man Utd ở St Mary's.
Nếu tính từ đầu mùa, cựu cầu thủ Crystal Palace đã sở hữu tổng cộng 26 pha bóng tương tự, cao hơn rất nhiều so với một số người xếp sau là Ricardo Pereira (20), Erik Pieters (18) hay John McGinn (17)... Nhưng thành tích trong 90 phút gần nhất đã diễn ra với những ai?

Đây là tình huống ngăn chặn Sofiane Boufal (số 19).

Kevin Danso là nạn nhân thứ hai của Wan-Bissaka.

Boufal không thể qua mặt Wan-Bissaka, và nên nhớ rằng, mùa trước anh ta rê dắt bóng giỏi hơn Messi!

Tiếp tục là Boufal.

Danso cũng vẫn chịu chung số phận.

Lần này đến lượt Che Adams không thể qua mặt hậu vệ 21 tuổi.

Wan-Bissaka đối đầu James Ward-Prowse.

Stuart Armstrong vào sân từ ghế dự bị thay cho Boufal và cũng không thể qua mặt Wan-Bissaka.

Lần thứ hai liên tiếp dành cho Amstrong.

Đây là Shane Long, một trong những cầu thủ tốc độ nhất giải Ngoại hạng Anh.
Nhiều ý kiến cho rằng, Wan-Bissaka tắc bóng nhiều cũng cho thấy sự bất ổn của Man Utd. Nhưng xét về khía cạnh cá nhân, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn chứng tỏ mình là một trong những ngôi sao chơi phòng ngự hay nhất nước Anh. Thật không may, chấn thương đã cướp đi cơ hội lần đầu tiên chơi cho Tam Sư!
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka: