Vua sẽ băng hà... vì số 8

15:47 Thứ ba 20/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Khi Nadal thất bại trước Novak Djokovic ở chung kết Rome Masters 2014, đó đã là trận thua thứ 3 trên mặt sân đất nện trong một năm của tay vợt người Tây Ban Nha từ năm 2004 đến nay, đồng thời cũng là nhiều nhất suốt thập kỷ qua.

Với một tay vợt được thế giới cúi đầu thán phục và gán cho biệt danh 'vua đất nện', chừng ấy là không thể chấp nhận. Xác đáng hơn, ngôi vương của Nadal có dấu hiệu bị đe dọa nghiêm trọng. Phải chăng, triều đại mà tay vợt người Tây Ban Nha đang thống trị bắt đầu tới giai đoạn thoái trào?

Ở Monte Carlo, giải đấu chứng kiến Nadal từng 8 lần vô địch, anh gác vợt trước David Ferrer. Tới Barcelona Open, Nicolas Almagro hạ được nhà vua ở sân chơi mà đối thủ cũng lên ngôi chừng ấy lần như ở công quốc Monaco.

Rồi tới Rome Masters, Nadal theo đuổi chức vô địch thứ 8 khi chạm trán Novak Djokovic ở chung kết. Nhưng sự kỳ vọng nhanh chóng hóa ra nỗi thất vọng. Nhà vua lại thất bại.

Cuối tuần này, tay vợt số 1 thế giới lại bước vào sàn đấu đã tạo nên tên tuổi của anh, Roland Garros, và cũng thật ngạc nhiên khi đây cũng là sân chơi Nadal gắn liền với con số 8, tức số danh hiệu vô địch anh có được.

Từ những dữ kiện trên, phải chăng con số 8 đang trở thành nỗi ám ảnh nhà vua? Khi thua ở một giải đấu, người ta không tin vào chuyện mê tín. Nhưng rồi 2, 3 và giờ là 4 đều cùng gắn liền với một dữ kiện không biết chỉ là sự ngẫu nhiên hay sắp đặt sẵn của số phận, lúc này sự hoài nghi bắt đầu xuất hiện.

Dạo một vòng quanh các mặt báo, đa số đều cho rằng Nadal vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Roland Garros. Rõ ràng, danh tiếng của tay vợt đến từ vùng Mallorca giờ gắn liền với các sân đấu và khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh cắn cúp của Nadal sau mỗi trận chung kết.

Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Nadal thời gian gần đây cho thấy một sự chệch choạc khi chơi tại 'sân nhà' của mình. Tại chung kết Madrid Masters, Nadal thua 2-6 và bị dẫn 2-4 ở set kế tiếp khi gặp Noshikori. Còn tại Rome Masters, tay vợt này thắng 3 trận liên tiếp trong 3 set, và phải cần đến 9 giờ đồng hồ mới khép lại trận đấu.

Lúc này đây, hàng loạt câu hỏi xuất hiện xoay quanh chỉ một vấn đề. Chuyện gì đang xảy ra với Nadal? Vài tháng trước, khi 'vua đất nện' thua trên mặt sân cứng, đó không phải là chuyện gây sốc. Nhưng trở lại 'hoàng thánh', Nadal vẫn không cho thấy được sức mạnh vượt trội.

Rõ ràng, 'nhà vua' đang lâm nguy!

Thành tích trên sân đất nện của Rafael Nadal trong 9 mùa giải gần đây trên mặt sân đỏ (năm, số trận thắng, thua)

2013 39-2
2012 23-1
2011 28-2
2010 22-0
2009 24-2
2008 24-1
2007 31-1
2006 26-0
2005 50-2
 

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục