Sau chiến thắng tưng bừng 6-1 AS Monaco tại Champions League của Real Madrid, Vinicius Junior đã lên tiếng về những áp lực bủa vây anh gần đây. Ngôi sao người Brazil thừa nhận cảm thấy tổn thương sâu sắc khi trở thành tâm điểm chỉ trích ngay tại thánh địa Bernabeu.
Dù tỏa sáng rực rỡ và giành danh hiệu MVP trong trận đấu tại Champions League, tuyển thủ Brazil vẫn chưa quên được bầu không khí thù địch nhắm vào anh ở trận thắng Levante cách đây ít ngày trong khuôn khổ La Liga.
Khi được hỏi về những tiếng la ó từ khán đài, tiền đạo này chia sẻ với TNT Sport Brazil: "Điều đó khiến tôi rất buồn. Tôi không muốn bị la ó ngay tại sân nhà, nơi tôi từng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng những trận gần đây thì không như vậy. Hễ tôi chơi tệ hay làm gì sai, tiếng la ó lại vang lên".
"Người hâm mộ có quyền làm vậy vì họ đã bỏ một số tiền lớn để vào sân. Dù tôi không thực sự hiểu lý do, nhưng tôi vẫn ở đây để tiếp tục tiến bộ và chiến đấu hết mình cho CLB đã trao cho tôi quá nhiều thứ".
Bên cạnh đó, Vinicius Junior cũng lên tiếng về tin đồn cho rằng anh cùng các trụ cột như Jude Bellingham có liên quan đến việc Xabi Alonso bị sa thải tuần . Anh khẳng định: "Tôi không thể làm gì trong những tình huống như vậy. Việc duy nhất tôi có thể làm là ra sân và cống hiến tất cả. Có thể tôi không phải lúc nào cũng đạt phong độ kỹ thuật tốt nhất, nhưng tôi luôn cháy hết mình vì tập thể".
Chân sút người Brazil kết luận rằng cách tốt nhất để đáp trả chỉ trích của báo chí và sự khắt khe của người hâm mộ là tiếp tục nỗ lực để được Bernabeu đón nhận trở lại.
Nếu muốn tìm hiểu về giải đấu danh giá nhất lục địa già cấp câu lạc bộ, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.












