Trận hòa 0-0 giữa Real Madrid và Rayo Vallecano trên sân Vallecas ở vòng 12 La Liga không chỉ gây chú ý vì thế trận bế tắc, mà còn bởi một tình huống tranh cãi liên quan đến Vinicius. Tiền đạo người Brazil đã có màn “đấu khẩu” với khán giả đội chủ nhà, khơi lại mối hiềm khích từng tồn tại giữa anh và sân đấu này.
Theo hình ảnh được kênh Movistar ghi lại, khi hậu vệ Ratiu chuẩn bị thực hiện quả ném biên trong hiệp hai, Vinicius quay lại phía khán đài Rayo Vallecano, ra dấu và nói: “Mấy người trả tiền để xem tôi”. Câu nói kèm theo nụ cười mỉm của anh đã châm ngòi cho những tiếng la ó dữ dội từ đám đông.
Trước đó, trong đường hầm khi hiệp một kết thúc, Vinicius còn bị phát hiện lời qua tiếng lại với cầu thủ Alvaro Garcia của Rayo, thậm chí theo Movistar, anh đã gọi đối phương là “malísimo” – tức “rất tệ”. Sự việc khiến không khí trong sân càng thêm căng thẳng và đẩy Vinicius vào tâm điểm chỉ trích sau trận đấu.
Đây không phải là lần đầu tiên Vinicius có va chạm với CĐV tại Vallecas. Trong quá khứ, anh từng đáp trả những lời chế giễu từ khán đài bằng các cử chỉ khiêu khích. Tuy nhiên, câu nói “Mấy người trả tiền để xem tôi” lần này được xem là một phản ứng tự tin thái quá, khiến nhiều người cho rằng anh vẫn chưa học được cách giữ bình tĩnh trước sức ép.
Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, nhưng màn đáp trả của Vinicius mới là hình ảnh đọng lại rõ nhất, cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa cầu thủ này và một bộ phận khán giả La Liga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.













