Vì sao người ta yêu tuyển Anh

17:33 Thứ hai 11/06/2012

Thường xuyên là nền bóng đá quy tụ những cầu thủ hàng đầu thế giới từ trước đến nay, nhưng thành công từ lâu đã lảng tránh đội tuyển đại diện đảo quốc sương mù. Năm nay, một lần nữa tuyển Anh không có tên trong danh sách ứng cử viên vô địch, nhưng chắc hẳn vẫn không ít người dành cho họ sự ủng hộ hết lòng, bằng một tình yêu đặc biệt.

Sư tử giữa sương mù

Theo dòng chảy phũ phàng của thời gian, sự đổi thay chóng vánh của thời thế, những giá trị ban sơ đã dần biến chuyển, cái cách người ta tiếp cận bóng đá đã khác đi nhiều, hình thành nên những gương mặt mới. Không còn “Cỗ xe tăng” Đức lì đòn, thực dụng, thay vào đó là một lối đá trẻ trung, hướng về phía trước; “Cơn lốc màu da cam” cũng không còn dữ dội, nó âm ỉ hơn, toan tính hơn; người Pháp loay hoay tìm phong cách, còn Tây Ban Nha đánh chiếm đỉnh cao nhờ cả một biểu tượng chiến thuật tân tiến - tiqui-taca.

Tuyển Anh luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Internet.

Lúc này, chẳng mấy ai còn nhắc đến “Sư tử Anh” như hình dung về một mãnh thú trấn áp muôn loài. Sự dũng mãnh vẫn còn đó, tinh thần của những người chiến binh luôn không đổi, song chưa có một nhà cầm quân nào đánh thức được nguồn năng lượng tối thượng của “Chúa sơn lâm”. Bóng đá Anh như lạc giữa sương mù, sở hữu một giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất, đóng góp số cầu thủ đông nhất cho EURO, nhưng đội tuyển của họ vẫn chỉ là “top 2” khi đặt cạnh những đối thủ truyền kiếp của mình.

Đã có những lúc mà nếu xét từng cá nhân, tuyển Anh không thua kém bất cứ đội hình trong mơ nào, họ có những ngôi sao hàng đầu đã chinh chiến và gặt hái thành công ở những đấu trường danh giá nhất. Năm nay, nếu không có cơn bão chấn thương, chắc chắn đó vẫn sẽ là một trong những tập thể chất lượng nhất, nhưng nói như vậy cũng chỉ để an ủi cho hai sự thật: một là “vận đen” đã ám lên đàn sư tử bằng những sự vắng mặt ngỡ ngàng trong phút cuối, và hai là, dù có đủ tinh binh, người ta vẫn sẽ không hi vọng quá nhiều vào một đội bóng thừa nhân tài, thừa quyết tâm, nhưng thiếu trầm trọng một lối chơi bản sắc.

Những cổ động viên kỳ lạ

Nhưng, như đã nói, vẫn sẽ có rất nhiều người theo dõi EURO này thầm mong một kết cục tươi sáng cho đội bóng ấy. Nếu như với lối chơi hoa mỹ, Brazil và Tây Ban Nha đã tăng thêm được cho mình rất nhiều những cổ động viên trên thế giới, Đức cũng ghi điểm bằng bộ mặt tươi tắn khác hẳn trong thế kỷ hai mươi, còn Italia dù không còn quá đáng sợ nhưng vẫn làm người ta khó quên vì “chất Ý”, thì, riêng tuyển Anh, có lẽ lý do mà có nhiều người yêu mến họ đến thế không gói gọn vào màn trình diễn trên sân.

Premier League được phát sóng nhiều ở Việt Nam có thể là lý do đầu tiên người ta nghĩ đến, nhưng có vẻ, cái làm nên “vẻ đẹp” của tuyển Anh không đơn thuần là “cái mác” Premier League, mà đó là cái hồn, cái chất, cái riêng mà qua giải vô địch quốc gia, nó làm người xem thấm nhuần cả một nền văn hóa. Là đất nước mang hình dáng “Người đàn ông châu Âu”, không khí bóng đá ở Anh cũng có gì đó rất “đàn ông”. Sự mạnh mẽ, tốc độ, tinh thần chiến đấu không khoan nhượng trước ngay cả kẻ hơn mình, cách tiếp cận trận đấu rõ ràng, thẳng thắn, những chấn thương kinh hoàng, những vụ lùm xùm đầy máu ăn thua, chất kỹ thuật len lỏi giữa những màn thi đua cơ bắp, chừng đó là tạm đủ để miêu tả về Giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Hàng tuần, trái tim người hâm mộ hồi hộp, phấn khích theo từng diễn biến, yêu từng cầu thủ, và vô hình chung, họ đã yêu cả một giải đấu, mà đội hình tuyển Anh được chắt lọc ra hầu hết từ đó.

Và, một lần nữa, không phải vì đá hay, không phải vì nhiều khả năng vô địch, tuyển Anh vẫn thu hút về mình những người ủng hộ vô cùng nhiệt huyết. Lại một lần nữa họ chờ mong những chiến binh thể hiện được mình, đặc biệt trong hoàn cảnh đang khốn khó, chờ mong cái cách một đội cuối bảng vùng lên làm run sợ cả đội dẫn đầu. Và, họ chờ mong, ngay cả trong đám sương mù che mắt, ngay cả khi bị coi thường nhất, sư tử vẫn sẽ cất tiếng gầm làm nhao nhác trời Âu.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục