Vì sao Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục không thắng?

21:05 Thứ hai 14/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã khởi động V-League 2016 một cách đầy khí thế và mang đến một sự tươi mới dù họ không còn bộ ba Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Thế nhưng sau trận thắng khó tin đến 5 sao trước Hà Nội, HAGL lại trải qua đến 3 trận không thắng liên tiếp.

Hoàng Anh Gia Lai đã có ba trận liên tiếp không thể thắng. Ảnh: Quang Thịnh.

Vị trí thứ 7 hiện tại trên bảng xếp hạng chỉ mang tính tạm thời bởi nếu các đội còn lại hoàn thành vòng đấu thứ 4 thì có lẽ vị trí của HAGL sẽ thấp hơn nữa. Hoàn cảnh bây giờ của HAGL khiến cho mọi người liên tưởng đến HAGL của V-League 2015. Vậy thì, vì sao HAGL lại rơi vào tình huống như vậy?

Mong manh hàng thủ

Hai trung vệ có thể khiến hàng thủ HAGL thêm chắc chắn và đáng tin nhất là Văn Pho và Đông Triều. Nhưng Văn Pho đang chữa trị chấn thương sau cú vào bóng rất nguy hiểm của tiền đạo SHB Đà Nẵng và chắc chắn sẽ phải vắng mặt rất lâu nữa. Đông Triều cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên việc đạt được phong độ tốt nhất là chưa thể.

Hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai có quá nhiều lỗ hổng. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong bối cảnh ấy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải sử dụng bộ tứ Đức Lương, Văn Long, Văn Thắng, Văn Sơn. Dù nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng những hậu vệ này vẫn bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm và không thể ngăn cản những ngoại binh xông xáo từ đối thủ. Hậu quả là hàng phòng ngự của HAGL thiếu đi sự linh hoạt và chắc chắn, từ đó giúp đối thủ dễ dàng nhận ra yếu huyệt và tập trung khoét vào.

Hàng tấn công không sắc

Sau trận đấu khởi động như mơ trước Hà Nội, những Văn Toàn hay Minh Vương đã được tâng bốc và xem như là những giải pháp mới trong triển khai tấn công của HAGL. Nhưng qua từng trận đấu, những cầu thủ này cũng chỉ mang tính giải pháp nhất thời chứ chưa hoàn toàn gánh vác trọng trách của hàng tấn công vốn rất mỏng của HAGL.

Trong khi hàng công vẫn cho thấy sự thiếu sắc bén cần thiết. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong khi đó, tiền đạo Osmar Moreira lại làm phố Núi thêm buồn bởi vấn để tuyển ngoại binh của HAGL là có vấn đề thật sự. Osmar không khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn bớt chau mày mà ngược lại, đã có những tiếng thở dài ngao ngán. Nếu HAGL có một điều ước, có lẽ họ sẽ thanh lý ngay Osmar và thay bằng một tiền đạo ngoại binh khác vào lúc này.

Tuyến giữa không thể gánh toàn đội

Tuyến giữa chính là điểm sáng nhất của HAGL sau 4 trận đấu vừa qua. Đó là nhờ Bùi Trần Vũ và Masaaki Ideguchi. Hai cầu thủ này lần đầu kết hợp với nhau nhưng lại thi đấu rất tốt. Nếu HLV Nguyễn Quốc Tuấn không có bộ đôi này thì e rằng, HAGL sẽ “gãy” hoàn toàn trong cả công lẫn thủ. Với Ideguchi, sự ăn ý và hòa nhập nhanh đến ngạc nhiên của cầu thủ này chính là lý do để HAGL có được 4 điểm vừa qua.

Kết

Hoàng Anh Gia Lai đang lớn chứ chưa hoàn toàn trưởng thành. Ảnh: Quang Thịnh.

HAGL đang lớn dần nếu so với V-League 2015 nhưng để trưởng thành thì có lẽ đội bóng này sẽ cần ít nhất một mùa giải nữa. Sự trui rèn, sự trưởng thành và sự lớn mạnh theo năm tháng sẽ là điều mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần phải kiên nhẫn để lèo lái đưa HAGL vượt tâm bão.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:39 14/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục