
HLV Robin van Persie đã chỉ trích trọng tài.
Trận đấu giữa Feyenoord và Aston Villa tại Europa League khép lại với chiến thắng 2-0 cho đội bóng nước Anh, nhưng dư âm lại xoay quanh những tranh cãi. HLV Robin van Persie tỏ rõ sự bất bình khi cho rằng Feyenoord đã bị tước một bàn thắng hợp lệ. Theo cựu tiền đạo người Hà Lan, tình huống gây tranh cãi diễn ra trong hiệp một khi Feyenoord đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài Rade Obrenovic lại từ chối công nhận.
Van Persie chia sẻ rằng ông đã chất vấn trực tiếp trọng tài trong giờ nghỉ giữa hiệp. “Đó là bàn thắng rõ ràng. Tôi hỏi ông ấy điều gì đã xảy ra vì trên sân không hề có lỗi. Ông ấy thừa nhận đã nhầm lẫn, xin lỗi tôi nhiều lần và cho rằng có cầu thủ bị cản trở. Nhưng sự thật là không hề có điều đó,” Van Persie nói. Nhà cầm quân trẻ khẳng định quyết định sai lầm này đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu và khiến Feyenoord rơi vào thế bất lợi.
Trong khi đó, HLV Unai Emery của Aston Villa lại có lý do để hài lòng. Ông ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò khi phải thi đấu trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột, đặc biệt là thủ môn số một Emi Martinez. Người thay thế Marco Bizot đã chơi tròn vai, giúp Villa duy trì sự chắc chắn trong khung gỗ. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho một trận đấu khó khăn và sự kiên cường là điều quan trọng nhất. Các cầu thủ đã phản ứng tuyệt vời,” Emery nhấn mạnh.
Với chiến thắng này, Aston Villa vững vàng ở ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Feyenoord tiếp tục chật vật tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại đấu trường châu Âu. Sự đối lập về kết quả và tâm trạng của hai HLV đã tạo nên điểm nhấn đáng chú ý sau màn so tài nhiều cảm xúc.