Vẫn là mùa giải thành công của Liverpool

11:05 Thứ sáu 09/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau vòng đấu áp chót giải Ngoại hạng Anh, trong khi Liverpool gần như đã đánh rơi chức vô địch từng có lúc rất gần tầm tay bằng trận hòa điên rồ 3-3 trước Crystal Palace dù đã dẫn trước ba bàn tận đến phút thứ 78 thì nửa xanh thành Manchester băng băng về đích bằng cách đại thắng Aston Villa.

Về lý thuyết, phải chờ đến chủ nhật tuần này thì ngôi vương mới được xác định. Nhưng ai cũng hiểu, chỉ có phép màu xảy ra thì nụ cười chiến thắng cuối cùng mới đến với đội chủ sân Anfield. Chính vì thế, sau trận đấu ở Selhurst Park, nhiều cầu thủ Liverpool đã đổ gục xuống sân thất vọng. Suarez kéo áo che mặt khóc nức nở. Các cổ động viên The Kop cũng bần thần ngơ ngác.

Điều tồi tệ sau thất bại là Liverpool phải đối mặt với nhiều nghi ngờ về bản lĩnh, về đẳng cấp. Nhiều người lên tiếng chê bai sự non nớt, yếu kém của đội bóng. Khỏi phải nói, các đối thủ của đội bóng thành phố cảng đã có cơ hội vui vẻ thỏa mãn. Nhiều cầu thủ của Man City đã bày tỏ sự vui mừng trên Twitter. Ngay cả trên trang mạng xã hội một đội bóng ít liên quan là Tottenham cũng có lời chế giễu, dù sau đó bị xóa nhanh chóng. Nhiều ý kiến cho đấy là thất bại thảm hại và toàn diện, đồng thời dự đoán về sự trượt dài của Liverpool trong mùa giải tới.

Sau trận đấu ở Selhurst Park, nhiều cầu thủ Liverpool đã đổ gục xuống sân thất vọng. Ảnh: Internet

Sự thực thì Liverpool vẫn đang thành công

Dẫu kết quả cuối cùng có như thế nào thì rõ ràng không thể xem đội bóng thành phố cảng đã thất bại. Trái lại, họ còn đạt được rất nhiều điều.

Thứ nhất, đội bóng đã đạt được chỉ tiêu đề ra. Nếu phải nhắc lại, thì ai cũng biết mục tiêu hồi đầu mùa của Liverpool là trở lại Champions League. Họ đã hoàn thành mục tiêu khá sớm, chẳng phải thành công hay sao. Từ đó mới thấy, chuyện được cùng đua tranh ngôi vô địch đến tận bây giờ, lại càng là một thành công. Thành công này lại dẫn đến thành công tiếp theo: Liverpool sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong việc thu hút các cầu thủ giỏi về với đội bóng trong tương lai.

Thứ hai, đội bóng đã trình diễn được một lối đá đẹp mắt. Thật ra thì việc đoạt được danh hiệu mới là mục đích quan trọng nhất, nhưng việc chơi bóng hấp dẫn sẽ thu hút được nhiều người hâm mộ. Đấy là lý do nhiều người rất yêu mến đội bóng Hà Lan tổng lực ngày xưa, dù rằng đội bóng chẳng thể thắng danh hiệu World Cup. Đấy cũng là lý do nhiều người yêu mến Arsenal sau nhiều năm đội này trắng tay. Thêm nữa, chả phải ông chủ Abramovich vẫn luôn muốn Chelsea chơi bóng “sexy” mà chưa được đấy thôi. Và một điều ai cũng biết, khi có nhiều fan hâm mộ, đội bóng sẽ có nhiều thu nhập hơn.

Thứ ba, Liverpool vẫn đang đi đúng hướng. Đội bóng vẫn đang cho thấy sự tiến bộ. Đội hình của họ gồm nhiều cầu thủ trẻ, có tiềm năng. Nếu theo dõi Liverpool sẽ thấy, phong độ của đội bóng so với mùa giải trước được cải thiện không quá nhanh nhưng rất đều và chắc chắn. Vừa qua, báo chí đưa tin huấn luyện viên của đội bóng cũng đã cam kết lâu dài bằng một bằng một bản hợp đồng mới, đấy là tiền đề cho sự phát triển bền vững. Ban lãnh đạo đã đặt niềm tin và chờ đợi. Liverpool sẽ tiếp tục con đường đã chọn. Sự kiên nhẫn và nghị lực sẽ là chìa khóa để nâng tầm thành công.

Sự thực thì Liverpool vẫn đang thành công. Ảnh: Internet

Hãy tự hào và đứng lên

Khi Liverpool vẫn còn đang nắm quyền tự quyết, nhiều nhà báo và bình luận viên cho rằng đội bóng thành phố cảng nếu không vô địch chỉ có thể trách mình, và rằng điều ấy là không thể tha thứ. Khi đội bóng chơi tấn công và thất bại trước Chelsea, người ta cho rằng Liverpool không biết tính toán, không biết lượng sức. Khi đội bóng đã dẫn trước Palace ba bàn mà vẫn dâng hết đội hình tiếp tục tấn công, người ta nói Liverpool ngông cuồng và vô trách nhiệm.

“Mặc kệ người ta nói”, không nên tin người ta. Một là, thất bại trước Chelsea đơn giản là một tai nạn, một điều thường xảy ra trong bóng đá. Hai là, khi Liverpool dẫn trước ba bàn mà còn tiếp tục tấn công để đua hiệu số với Man City, đấy mới là thể hiện tinh thần trách nhiệm tuyệt đối. Hơn nữa, làm sao biết đó là điều không làm được, làm sao biết đó là điều ngông cuồng nếu không thử làm. Cuối cùng, đúng là Liverpool nên tự trách mình, nhưng điều ấy là hoàn toàn có thể tha thứ. Không những tha thứ được, mà còn đáng để tự hào, vì mọi người đã cố gắng hết sức. Đấy cũng là điều mà HLV Brendan Rodgers đã nói: “Tôi thất vọng nhưng tự hào về các cầu thủ”.

Nhưng dẫu sao, có bào chữa thế nào thì thất bại cũng là thất bại. Vậy thì, hãy nhìn sang Bundesliga, nơi Bayern hùng mạnh bây giờ cũng từng có hai mùa liên tiếp núp bóng Dormund; hoặc nhìn sang giải Bồ Đào Nha, nơi Benfica vừa lên ngôi sau ba mùa liên tiếp về nhì. Liverpool phải ghi nhớ lấy những bài học này và đứng dậy thật mạnh mẽ.
Kết

Mùa bóng năm sau sẽ rất khó khăn cho Liverpool. Man City vẫn còn giàu có và lợi hai. Mourinho thường đạt thành tích tốt ở mùa giải thứ hai với câu lạc bộ của mình. MU sẽ trở lại. Arsenal đang sẵn sàng thay đổi. Còn Liverpool sẽ phải phân sức ở nhiều đấu trường. Chắc chắn The Kop sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng trong cuộc sống, bất cứ thách thức nào cũng luôn ẩn chứa những cơ hội.

(Bạn đọc: Đoàn Thiên Ý)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục