HLV Frank đang gặp khó khăn tại Tottenham.
Tottenham Hotspur tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi để thua 0-1 trước Chelsea, và điều khiến dư luận chú ý hơn cả là phản ứng lạnh nhạt từ chính các cầu thủ dành cho HLV Thomas Frank. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Micky van de Ven và Djed Spence không hề dừng lại chào HLV mà đi thẳng về phía đường hầm với gương mặt đầy bực tức. Dù Thomas Frank chủ động đưa tay ra bắt, cả hai đều tránh mặt, khiến hình ảnh này nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc vị chiến lược gia người Đan Mạch đứng lại, ngoái nhìn theo hai học trò với vẻ thất vọng. Djed Spence thậm chí còn ra hiệu bất mãn, càng khiến người hâm mộ Tottenham cảm thấy phẫn nộ. Nhiều CĐV chỉ trích hành động của bộ đôi hậu vệ là thiếu tôn trọng với HLV và đội bóng.
Trong buổi họp báo sau trận, Thomas Frank lên tiếng xoa dịu tình hình: “Các cầu thủ đều thất vọng, họ muốn chiến thắng và thể hiện bản thân. Tôi nghĩ đây chỉ là câu chuyện nhỏ trong một ngày u ám.” Tuy nhiên, sự việc này vẫn khiến dư luận đặt dấu hỏi về nội bộ Tottenham.
Micky van de Ven chính là người mắc sai lầm dẫn tới bàn thua khi mất bóng trước vòng cấm, để Moises Caicedo cướp bóng rồi kiến tạo cho Joao Pedro ghi bàn duy nhất của trận đấu. Trận thua khiến tinh thần toàn đội xuống thấp, hàng phòng ngự mất tập trung và bầu không khí phòng thay đồ càng trở nên nặng nề. Việc các cầu thủ công khai thể hiện sự bất mãn như Van de Ven và Spence cho thấy Thomas Frank đang đối mặt với thách thức lớn trong việc kiểm soát phòng thay đồ Tottenham.











