Hàng công của Manchester United đến thời điểm này của Premier League chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng, bàn còn lại là pha phản lưới nhà của Kyle Walker. Chưa bao giờ United khởi đầu tệ đến như thế. Ở vòng 3, hàng thủ của Newcastle là rất xuất sắc, nhưng cũng cần phải nói thêm rằng các cầu thủ tuyến trên của MU đã thi đấu quá thiếu sáng tạo.
![]() |
Hàng công M.U thi đấu kém hiệu quả trước Newcastle. Ảnh: Internet. |
Ngoại trừ 20 phút đầu, khi MU kiểm soát hoàn toàn trận đấu, còn lại họ bế tắc trong việc tìm đường vào khung thanh Tim Krul. Mata, Depay, Zanujai và Rooney đều thất bại trong việc xuyên phá hàng thủ chỉ ở mức trung bình của Newcastle.
MU của Van Gaal trên cơ Newcastle, nhưng họ kiểm soát tuyến giữa, chờ đợi Chích chòe mắc sai lầm rồi tấn công, thay vì đánh phủ đầu bằng những đòn tấn công dồn dập như thời Sir Alex đã từng làm. Nói các khác, bây giờ MU giống một thợ săn chuyên đi rình rập con mồi, không còn là một kẻ hủy diệt như thời trước. Họ tìm khoảng trống và không gian, thay vì cố tạo ra nó như trước.
Đó chính là vấn đề của MU hiện tại. Khi gặp những đội bóng chơi chặt chẽ và không để cho MU dù chỉ là một kẽ hỡ, đoàn quân của Van Gaal thường xuyên rơi vào sự bế tắc, càng đá càng rối. Không có khoảng trống, sự sáng tạo của MU cũng bị tiêu diệt.
Trận gặp Newcastle chính là điển hình cho việc MU thiếu sáng tạo như thế nào. Mới vào trận, khi đội khách chưa kịp điều chỉnh đội hình, MU dễ dàng tạo ra những cơ hội. Nhưng khi Newcastle đã xốc lại đội hình, trước mặt các cầu thủ MU là một bức tường không dễ phá chút nào. Càng về cuối, MU càng lộ rõ sự bế tắc và thiếu sáng tạo.
![]() |
Rooney không thể tỏa sáng khi hàng tiền vệ phía sau quá chậm chạp. Ảnh: Internet. |
Và khi bế tắc, fan Man United lại phải chứng kiến hình ảnh quen thuộc: chuyền qua chuyền lại và không có mục đích, hoặc nhồi bóng ra biên càng nhiều càng tốt. Lối chơi của MU từ mùa trước sang giai đoạn đầu của mùa này là quá dễ bắt bài. Đấy rõ rang không phải là hình ảnh của một đội bóng chinh phục chức vô địch.
Nhiều người chỉ trích phong độ của Rooney. Nhưng khách quan nhìn nhận, vấn đề của Rooney có nguyên nhân không nhỏ bắt nguồn từ việc hàng tiền vệ của Quỷ đỏ thi đấu quá đơn điệu và thiếu đi sự đột phá.
Vì vậy, bên cạnh việc đưa thêm một tiền đạo về Old Trafford, một vấn đề mà Van Gaal phải tập trung giải quyết đó là làm sao để hàng tiền vệ của MU có được những pha chuyền bóng sáng nước và giàu trí tưởng tượng. Để làm được điều đó, Van Gaal cần một cầu thủ có óc sáng tạo lớn và sẵn sang tạo ra đột biến. Tức là ông cần một số 10 xuất sắc.
Trong hàng tiền vệ của MU, đã có 5 cầu thủ được sử dụng cho vai trò số 10. Lần lượt Fellaini, Herrera, Rooney, Depay và Zanujai được thử sức nhưng không một ai thực sự thanh công. Dường như Van Gaal đã vô tình quên, ông đang có trong tay một số 10 xuất sắc bậc nhất Premier League: Juan Mata.
![]() |
Mata vẫn rất xuất sắc ở vị trí tiền vệ công. Ảnh: Internet. |
Đã lâu lắm rồi người ta không được xem Mata đá tiền vệ công. Thực tế cho đến thời điểm này, Mata là người tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn nhất cho các đồng đội. Anh cũng là cầu thủ tấn công hay nhất của MU ở trận gặp Newcastle.
Việc xếp Mata đá hộ công thực ra là giải pháp tốt nhất cho MU hiện tại Khi đó, MU sẽ có được sự sáng tạo cần thiết đến từ Mata. Zanujai và Depay sẽ ở hai cánh và chắc chắc khả năng tạo đột biến của MU sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện tại.
Đến hết vòng 3, MU có được 7 điểm, về lí thuyết đây là một thanh tích tốt, với điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ. Nhưng mọi người sẽ ngán ngẩm khi nhìn vào thành tích nghèo nàn của hàng công với chỉ 2 bàn trên 3 trận. Như Paul Scholes đã nói, để vô địch, MU phải thắng những trận kiểu như ở vòng 3. Để làm được điều đó, họ rất cần một sự sáng tạo, một cầu thủ có thể quyết định được số phận của trận đấu khi thế trận đang bế tắc.
(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam