Ai cũng biết vai trò của Rooney quan trọng như thế nào đối với ĐT Anh. Anh chính là ngòi nổ, là niềm kì vọng lớn lao của Tam sư. Ở Rooney, người ta luôn nhận thấy khát khao chơi bóng cháy bỏng, rực lửa đam mê. Nhưng rồi, cũng chính bởi bản tính nóng nảy, anh đã phải trả giá và khiến ĐT Anh gặp khó. Án phạt cấm 2 trận đầu tiên ở EURO kì này của chân sút đang khoác áo Man United như cú tát trời giáng vào tham vọng vô địch của ĐT Anh. Chà, nói là vô địch thôi nhưng rõ ràng với rất nhiều người, nó vẫn là điều gì đó xa xỉ với ĐT Anh vào lúc này.
Vậy Roy Hodgson giải bài toán vắng Rooney như thế nào? Những tiền đạo còn lại gồm những ai? Defoe giờ đây đã sa sút rất nhiều và vai trò của anh cũng nhạt dần ở Tottenham. Welbeck vừa bình phục chấn thương nên đây chỉ được xem là canh bạc. Carroll vẫn vật vã đi tìm bản ngã của mình. Nhưng vào thời điểm này, chính anh lại là niềm kì vọng lớn nhất trên hàng công ĐT Anh. Nhiều người đã hoài nghi về phong độ và đẳng cấp thật sự của chân sút thuộc biên chế Liverpool. Cũng phải thôi, nếu như ai đó theo dõi xuyên suốt những gì mà Carroll thể hiện từ đầu mùa, thì sự hoài nghi ấy là hoàn toàn có cơ sở.
 |
| Liệu Carroll có thay thế được Rooney? Ảnh: Internet. |
Số 9 đã được trao cho Carroll. Roy Hodgson đã tin tưởng và giao trọng trách to lớn cho anh. Huyền thoại Alan Shearer cũng đã dành những lời có cánh cho hậu bối của mình. Ông tin tưởng Carroll hoàn toàn có khả năng lĩnh xướng hàng công ĐT Anh tại EURO lần này. Nhưng ai cũng hiểu, quyết định này của Hodgson chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Ngoài Rooney, bóng đá Anh đang thiếu hẳn những chân sút đẳng cấp. Carroll là giải pháp tình thế nhưng người ta trông chờ anh làm nên những điều thần kì, kế thừa xứng đáng số 9 huyền thoại của Shearer. Dù ai cũng biết, niềm tin ấy có phần hão huyền và chỉ như đánh lừa cảm giác.
Năm 2011, Carroll rời Newcastle để đến Liverpool với giá 35 triệu bảng. Con số ấy cho thấy niềm kì vọng của Liverpool đặt vào anh là lớn lao biết nhường nào. Carroll đã làm mưa làm gió ở Newcastle bằng bản năng săn bàn thiện nghệ. Nhưng rồi, Carroll đã để lại phong độ chói sáng ấy ở Tyneside. Khi khoác lên mình sắc đỏ Liverpool, người ta không còn nhận ra một chân sút lợi hại ngày nào. Carroll dần đánh mất khả năng ghi bàn và làm quen với băng ghế dự bị. 42 lần ra sân trong màu áo The Kop, Carroll chỉ ghi được 6 bàn. Con số ấy quá ít ỏi với một tiền đạo. Niềm kì vọng của ĐT Anh chẳng lẽ là như thế?
Carroll hoàn toàn phù hợp với lối đá cổ điển của người Anh. Với chiều cao vượt trội 1m91 của mình, anh có khả năng không chiến tuyệt vời. Ngoài ra, Carroll còn nổi bật ở khả năng tì đè và tranh cướp bóng. Nhưng anh lại vụng về trong xử lí và dứt điểm bằng đôi chân của mình. Không phải ngẫu nhiên mà người ta xem anh chỉ thuộc dạng "chân gỗ". Carroll vẫn luôn thể hiện sự khô cứng trong xử lí bóng. Nét mềm mại và thanh thoát là thứ dường như không tồn tại ở cầu thủ này. Trong màu áo ĐT Anh, Carroll chỉ mới ra sân 4 trận và đóng góp 1 bàn. Một chân sút vừa thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, vừa sa sút phong độ nhưng lại là niềm kì vọng của ĐT Anh. Nghịch lí chăng?
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cờ đã đến tay Carroll nhưng không biết liệu anh có dám phất? Áp lực dành cho cầu thủ 23 tuổi này là cực lớn nhưng nó cũng mang đến những động lực lớn lao cho anh. Carroll muốn khát khao thể hiện mình trong giải đấu lớn đầu tiên khoác áo ĐT Anh. Tất cả đều chờ đợi một Carroll xuất thần, thay thế xứng đáng Rooney. Dù vẫn có vô vàn những dấu hỏi hoài nghi…
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001