Trận hòa 2-2 giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan tại giải CFA Team China 2026 tối 25.3 đang trở thành tâm điểm của sự phê phán do lối chơi tiêu cực. V
ấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở tinh thần thi đấu thiếu kiềm chế của các cầu thủ chủ nhà. Càng về cuối trận, sự nóng nảy càng gia tăng, dẫn đến màn xô xát hỗn loạn trong thời gian bù giờ. Hậu quả là Xuan Zhijian của Trung Quốc và Osama bên phía Thái Lan cùng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Phóng viên Song Chengliang nhận định gay gắt rằng đây không còn là một trận giao hữu đúng nghĩa mà giống một cuộc đấu thể lực thiếu kiểm soát hơn là bóng đá chuyên nghiệp.
Về mặt chuyên môn, đội bóng của huấn luyện viên Antonio đã có một khởi đầu tệ hại ngay tại Tây An. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn và sự thiếu tập trung. Sai lầm cá nhân của cầu thủ Bao Shimeng đã trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, khiến Trung Quốc bị đối thủ dẫn trước 2-0.
Theo đánh giá từ trang Sohu, đội hình trẻ này thi đấu rời rạc, không có dấu ấn chiến thuật rõ ràng và trở nên bị động hoàn toàn khi tiền đạo Wang Bohao gặp chấn thương mà không có phương án dự phòng hiệu quả từ băng ghế dự bị.
Dù có sự khởi sắc ở hiệp hai với hai bàn thắng của Xiang Yuwang và Li Xinxiang để giữ lại một trận hòa nhọc nhằn, nhưng màn trình diễn này vẫn không thuyết phục được giới chuyên môn. Phóng viên Xiao Nan nhận xét rằng các pha lập công chỉ xuất phát từ những khoảnh khắc cá nhân đơn lẻ thay vì kết quả của một lối chơi tập thể bài bản.
Làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và các blogger thể thao cũng bùng nổ mạnh mẽ, khẳng định rằng việc sử dụng cầu thủ trẻ không thể bào chữa cho một lối đá thiếu ý tưởng và thô bạo. Sự hoài nghi hiện đang đổ dồn về năng lực cầm quân của ông Antonio trong việc xây dựng bản sắc và tính kỷ luật cho lứa cầu thủ tiềm năng cho mục tiêu Olympic và ASIAD.














