
U23 Thái Lan kết thúc giải U23 Đông Nam Á 2025 với vị trí thứ 3 chung cuộc.
Tối 28/7, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-1 trước U23 Philippines để khép lại giải U23 Đông Nam Á 2025 ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Mặc dù tiếc nuối khi không vào chung kết sau loạt sút luân lưu trước Indonesia, U23 Thái Lan vẫn chứng tỏ được sức mạnh và sự kỷ luật chiến thuật.
Ở chiều ngược lại, U23 Philippines với lực lượng chính là các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết, đồng thời góp mặt trong trận tranh hạng ba. Ở bán kết gặp U23 Việt Nam, họ chỉ chịu thua sát nút 1-2, cho thấy tiềm năng và sự khó chịu.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận tranh hạng ba, U23 Philippines chủ động triển khai thế trận kiểm soát bóng, đạt tỷ lệ lên tới 76% trong 5 phút đầu và tạo ra cơ hội với cú sút chân trái của Carino ở phút 44. Tuy nhiên, đội bóng này dần lâm vào bế tắc do thiếu sự sắc bén trong dứt điểm ở khu vực cấm địa.
Phía U23 Thái Lan tận dụng tốt những khoảng trống trong phòng ngự của đối thủ để tổ chức các pha phản công. Điểm sáng bên phía họ là Phanthamit Praphanth. Phút 29, từ pha phối hợp trung lộ với Yotsakorn và đội trưởng Sittha Boonlha, Phanthamit đã đệm bóng cận thành mở tỷ số cho “Voi chiến”. Trước đó, anh và Siraphop Wandee đã tạo ra nhiều pha bóng sóng gió, với các cơ hội như cú sút chạm cột dọc của Siraphop phút 20 và pha dứt điểm vọt xà của Phanthamit phút 24.
U23 Philippines dù nỗ lực tổ chức tấn công với những pha dứt điểm nguy hiểm như cú sút của Javier Mariona phút 13 nhưng đều bị hàng thủ Thái Lan hóa giải hiệu quả. Từ phút 30 trở đi, thế trận dần nghiêng về đội bóng chủ nhà và hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho Thái Lan.
Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan khởi đầu với sức ép mạnh mẽ và liên tiếp tạo ra cơ hội. Mặc dù Yotsakorn có đường chuyền lỗi đầu hiệp, đội vẫn nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 74. Tiền vệ Chawanwit tranh chấp thành công và chuyền cho Yotsakorn, trước khi Siraphop thực hiện cú cứa lòng chính xác nâng tỷ số lên 2-0.
Trong khi đó, U23 Philippines tiếp tục chơi pressing tầm cao nhưng không hiệu quả. Phút 79, họ bất ngờ rút ngắn tỷ số khi Banatao bứt phá phá bẫy việt vị và đánh đầu kỹ thuật hạ gục thủ môn Sorawat. Bàn thắng tiếp thêm hy vọng cho đội khách.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, phút 86, Thái Lan đáp trả mạnh mẽ. Seksan Ratree, vào sân thay người, tung cú sút chân trái từ cự ly khoảng 15m, bóng đập mép trong cột dọc đi vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1 và cũng là bàn ấn định kết quả trận đấu.
Những phút cuối, Thái Lan vẫn duy trì áp lực và gần như có bàn thắng thứ 4 khi Teerapat có cú sút ở phút bù giờ đầu tiên, nhưng bóng chệch cột trong gang tấc.
Chiến thắng này không chỉ giúp U23 Thái Lan giữ vị trí thứ ba mà còn khẳng định sự đồng đều và bản lĩnh của họ. Ngược lại, dù U23 Philippines kiểm soát bóng tốt và có sự sáng tạo, họ vẫn còn hạn chế trong khâu liên kết và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Dẫu vậy, với lần đầu tiên ghi dấu ở vòng bán kết, đội bóng này đã để lại nhiều hy vọng cho tương lai.