U22 Indonesia đang trải qua những ngày tháng căng thẳng nhất tại SEA Games 2025. Thất bại cay đắng 0-1 trước Philippines ở trận ra quân đã đẩy thầy trò HLV Indra Sjafri vào thế chân tường. Với hành trang là con số 0 tròn trĩnh về điểm số cùng hiệu số -1, "Garuda Muda" không còn nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm vé vào bán kết. Số phận của nhà đương kim vô địch giờ đây phụ thuộc vào một chuỗi điều kiện ngặt nghèo: buộc phải thắng đậm Myanmar ở lượt trận cuối, đồng thời nín thở chờ đợi kết quả từ cuộc đại chiến giữa Việt Nam và Malaysia tại bảng B.
Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" này, dư luận Indonesia không khỏi lo ngại về kịch bản xấu nhất: một trận hòa đầy toan tính giữa Việt Nam và Malaysia sẽ đồng nghĩa với việc U22 Indonesia xách vali về nước sớm. Tuy nhiên, Phó chủ tịch PSSI Ratu Tisha Destria đã lên tiếng trấn an và đưa ra thông điệp rõ ràng cho toàn đội. Bà từ chối bình luận về những thuyết âm mưu hay khả năng "bắt tay" của đối thủ, khẳng định đó không phải là việc của những người làm bóng đá chuyên nghiệp.
"Tôi với tư cách là người làm bóng đá không thể bình luận về điều này, vì nó không phù hợp. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tập trung vào từng trận đấu. Ngày mai chúng ta có một trận, hãy đối mặt với nó trước.", bà Tisha nhấn mạnh bên lề một sự kiện bóng đá cộng đồng tại Jakarta.
Quan điểm mà "nữ tướng" của bóng đá Indonesia thể hiện rất rõ ràng: thay vì tốn năng lượng vào những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát, U22 Indonesia cần dồn toàn lực vào nhiệm vụ chuyên môn. Chiến thắng trước Myanmar là điều kiện cần bắt buộc, và đó phải là một chiến thắng hủy diệt với cách biệt ít nhất 4 bàn để cạnh tranh hiệu số. Bà Tisha kêu gọi sự tập trung cao độ từ ban huấn luyện đến các cầu thủ, gạt bỏ mọi áp lực và hoài nghi để thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch.
Bà cũng chia sẻ về văn hóa đoàn kết nội bộ đang được xây dựng tại PSSI dưới thời Chủ tịch Erick Thohir. Sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa liên đoàn, ban huấn luyện và cầu thủ được xem là nền tảng quan trọng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. "Chúng tôi luôn giao tiếp, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, tất cả đều vì sự tiến bộ của đội tuyển quốc gia. Chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, không có gì là hoàn hảo, nhưng chúng ta phải đối mặt với từng trận đấu một," bà Tisha chia sẻ thêm.
Lời kêu gọi của bà Tisha không chỉ là mệnh lệnh hành động cho U22 Indonesia mà còn là lời nhắc nhở về thái độ chuyên nghiệp cần có. Trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra, và việc trông chờ vào may rủi hay lo sợ sự thiếu công bằng từ đối thủ sẽ chỉ làm suy yếu ý chí chiến đấu của chính mình. Nhiệm vụ của "Garuda Muda" lúc này là chiến thắng chính bản thân mình trước khi nghĩ đến những đối thủ khác.
Một chiến thắng thuyết phục trước Myanmar không chỉ là điều kiện để nuôi hy vọng đi tiếp mà còn là lời khẳng định danh dự của bóng đá xứ vạn đảo tại đấu trường khu vực. Người hâm mộ Indonesia đang chờ đợi một màn trình diễn quật khởi, một tinh thần không bỏ cuộc từ những chàng trai trẻ, bất chấp khe cửa vào bán kết có hẹp đến đâu.













