U.19 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U.19 Châu Á: Lặn lội sang Malaysia

14:06 Thứ sáu 04/10/2013

Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao vòng loại U.19 bảng F chẳng có đội Malaysia mà cả 4 đội Việt Nam, Australia, Đài Loan và Hồng Kong-TQ đều phải lặn lội sang đó đá vòng loại; trong khi 8 bảng còn lại đều có đội chủ nhà và bóng lăn muộn sau khi bảng F đá xong.

Ban đầu, bảng F có 5 đội tham dự và tổ chức tại Hồng Kông, nhưng sau khi Mông Cổ rút lui thì Hồng Kông cũng từ chối không đăng cai làm bảng trưởng nữa. Lúc đó AFC mới yêu cầu VFF đăng cai bảng này và VFF lại cầu cứu đến bầu Đức mang vòng loại bảng về Gia Lai. Nghiệt ngã là yêu cầu của AFC buộc địa phương đăng cai phải đảm bảo có 2 khách sạn 5 sao, một cho bốn đội tập trung và một cho các quan chức, trong khi Gia Lai chỉ có một khách sạn 4 sao của bầu Đức. VFF cũng không nghĩ chuyện đưa về Hà Nội hay TPHCM vì sợ lỗ nặng, nên cuối cùng AFC phải đưa về thủ phủ của mình là Malaysia nhằm... cứu bảng F.

Đội U.19 Việt Nam.


Việc đùn đẩy trên báo hại thầy trò HLV Graechen Guilluame phải lặn lội sang Malaysia và bị đẩy xuống bang Selango (cách Kuala Lumpur 80km) thi đấu vòng loại bảng F.

Khí thế U.19 đoạt HCB Giải Đông Nam Á và lối chơi đẹp khiến U.19 đá vòng loại Châu Á được quan tâm rất nhiều. Tuy nhiên, sau giải Đông Nam Á vắt kiệt sức, giờ thì U.19 VN đang hụt hẫng nhiều về lực lượng. Nhiều cầu thủ chấn thương không thể ra sân, nay lại thêm những đôi chân khập khiễng.

Tại khách sạn Blue Wave - nơi đội tập trung, nhìn các cầu thủ ta mảnh khảnh so với các cầu thủ Đài Loan, Hồng Kông và đặc biệt là Australia mới thấy các em đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Ban huấn luyện cũng thật thà cho biết dù là ở khách sạn 3 sao, nhưng phần ăn tại đây kém hơn rất nhiều trong chuyến thi đấu giải Đông Nam Á ở Indonesia. Chuyện có chuyên gia dinh dưỡng từ VN sang sau khi có hợp đồng với một đơn vị về dinh dưỡng thực chất cũng không giải quyết được gì, vì chuyện đầu bếp xen ngang cũng phải qua nhiều thủ tục với BTC, với khách sạn, trong khi đấy mới chỉ là ý tưởng chợt nảy sinh.

Cuối cùng thì thầy trò HLV Graechen Guilluame xác định sẽ cố gắng trong điều kiện tốt nhất có thể.

Bơi ra ngoài vùng trũng, ai bảo không còn trũng?

Đội U.19 Việt Nam.

Vắng một số gương mặt quan trọng, trong đó có tiền vệ đội trưởng Xuân Trường (do BTC không chấp nhận cho cầu thủ bó bột vào sân), nhưng tối qua (3.10) U.19 VN trong trận đầu ở bảng F vòng loại Giải vô địch U.19 Châu Á- 2013, gặp U.19 Đài Loan (TQ) vẫn nhập cuộc rất tự tin. Với đội hình ra sân gồm: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Huy, Thanh Tùng, Duy Mạnh, U.19 VN vẫn sử dụng lối đá chậm bên phần sân nhà và phản công nhanh khi có cơ hội, đã từng khá thành công ở Giải vô địch Đông Nam Á.

Hết hiệp 1, U.19 VN đã dẫn trước 2-0 với 2 bàn thắng từ các pha phối hợp của bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn (mỗi người 1 bàn). Đến phút 60, U.19 Đài Loan đã có dấu hiệu vỡ trận khi để U.19 VN ghi liền 3 bàn chỉ trong vòng 6 phút (từ phút 54 đến phút 60) với 2 bàn của Công Phượng và 1 bàn của Văn Toàn. Sau khi bị dẫn 5-0, U.19 Đài Loan bắt đầu phạm lỗi nhiều, khiến HLV Guillaume Graechen phải rút 3 trụ cột Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng ra để tránh chấn thương. Phút 87, U.19 VN có thêm bàn thứ sáu (do Lâm Ti Phông ghi). U.19 Đài Loan có bàn danh dự ở phút 89. Thắng 6-1, U.19 VN tạm đứng nhì bảng.

Ở trận đấu cùng bảng diễn ra trước đó, U.19 Australia cũng đã “nhấn chìm” Hồng Kông 7-0 và với lối chơi được HLV Guillaume nhận xét là “quá đẳng cấp, hiện đại như của Barcelona. Đơn giản, nhưng khả năng dứt điểm quá tốt”. Ngày 5.10, U.19 VN gặp U.19 Hồng Kông.

Quang Minh

Nguyễn Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục