U17 Việt Nam thắng giòn giã, CĐV Malaysia thất vọng tột độ

18:11 Thứ hai 01/12/2025

U17 Malaysia nhận thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam, gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng người hâm mộ nước này.

U17 Malaysia thua
U17 Malaysia thua "tâm phục khẩu phục" trước Việt Nam. Ảnh: VFF.

U17 Việt Nam đã khép lại vòng loại U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước U17 Malaysia, trong trận đấu được ví như “chung kết” tranh tấm vé duy nhất của bảng C. Với phong độ trước đó gồm bốn trận toàn thắng, người hâm mộ Malaysia kỳ vọng đội trẻ nước nhà sẽ tiếp tục duy trì mạch tích cực. Nhưng trái lại, thất bại nặng nề trước Việt Nam đã khiến họ phải dừng bước, nhường suất tới Saudi Arabia cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

Sự thất vọng nhanh chóng bao phủ truyền thông và mạng xã hội Malaysia. Trên trang chính thức của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nhiều bình luận thể hiện sự bất lực trước màn trình diễn bạc nhược của đội trẻ. Tài khoản Hamdi Fahmi viết đầy chua chát: "Không có cầu thủ nhập tịch, chẳng làm nên trò trống gì cả"

Một CĐV khác, Dilley Reels, bày tỏ sự bi quan khi cho rằng thất bại trước Việt Nam là điều dự đoán từ trước: "Từ U17 đến tuyển quốc gia, đối đầu Việt Nam là thua. Ngoài hình ảnh của Johor Darul Tazim, bóng đá Malaysia vẫn liên tục bị đánh bại" Anh cũng thẳng thắn chỉ ra vấn đề chuyên môn, từ tư duy, cách di chuyển đến độ chuẩn xác trong những đường chuyền của các cầu thủ trẻ.

Trên sân, U17 Việt Nam cho thấy sự áp đảo toàn diện. Ghi hai bàn ngay trong hiệp một rồi hoàn tất chiến thắng với hai pha lập công nữa trong hiệp hai, đội chủ nhà tạo ra thế trận vượt trội. Thậm chí, nếu dứt điểm hiệu quả hơn, cách biệt hoàn toàn có thể lớn hơn con số 4-0.

Truyền thông Malaysia cũng không né tránh thực tế. Tờ New Straits Times mô tả đây là một "thất bại rất nặng nề" trước Việt Nam, còn nhà báo Farah Azharie nhấn mạnh việc U17 Malaysia không thể giành vé vào vòng chung kết châu Á sau trận thua toàn diện.

Bảo Bảo | 18:11 01/12/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục