| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Không ký cũng chẳng sao
Trong suốt 1 năm qua, chính xác là kể từ khi buông ra một câu nói gây sốc: “Tôi buồn”, tương lai của Ronaldo tại Real Madrid luôn bị đặt dấu chấm hỏi to đùng. Rất nhiều lần “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008” thổ lộ mong muốn được trở lại M.U. Và trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Florentino Perez cách đây không lâu, CR7 cũng tiếp tục từ chối lời đề nghị gia hạn HĐ với đội bóng Hoàng gia TBN.
Tuy nhiên, trò “trẻ con” của Ronaldo giờ đây chẳng thể làm khó được người đứng đầu “Nhà trắng”. Thậm chí, Perez còn khẳng định sẵn sàng để Ronaldo ra đi trong mùa Hè này nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Trên thực tế, CR7 vẫn còn ràng buộc với “Kền kền trắng” đến năm 2015 kèm điều khoản giải phóng HĐ trị giá… 1 tỷ euro. Điều này đồng nghĩa, quyền bán Ronaldo hay không vẫn đang nằm trong tay Perez. Hơn nữa, việc chiêu mộ những tân binh đầy hứa hẹn như Isco và sắp tới là Illarramendi cho thấy, “Bố già” đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng “không Ronaldo”.
Có “điên” mới ra đi
Và có vẻ như, thái độ bất cần của Perez đã khiến Ronaldo không còn dám “ngông nghênh” nữa. Chẳng thế mà trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ AS mới đây, CR7 đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: “Tương lai của tôi vẫn là ở Bernabeu”. Một nguồn tin thân cận tại Bernabeu tiết lộ, sở dĩ Ronaldo thay đổi hẳn thái độ là vì tác động từ siêu cò/người đại diện Jorge Mendes. Trong cuộc gặp gỡ tại BĐN mới đây, chính Jorge Mendes đã khuyên CR7 nên ở lại thay vì quay về Premier League. M.U vẫn chào đón anh, nhưng “Quỷ đỏ” cũng đang trong giai đoạn “làm cách mạng” thời hậu Ferguson.
Man City hay PSG có thể giúp anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn của 2 gã nhà giàu này vẫn bị nghi ngờ. Còn nếu tới Chelsea, liệu Ronaldo có “quên” được những mâu thuẫn với ông thày cũ Mourinho? Không dễ chút nào. Thế nên, lý do quan trọng nhất khiến Ronaldo “buồn” tại Real chính là mức độ đãi ngộ chưa… tương xứng với những cống hiến của anh ở những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, bài toán kinh tế khi gia hạn HĐ cho CR7 sẽ có đáp án đúng ngay sau khi Real đẩy Kaka ra khỏi Bernabeu…
Trong suốt 1 năm qua, chính xác là kể từ khi buông ra một câu nói gây sốc: “Tôi buồn”, tương lai của Ronaldo tại Real Madrid luôn bị đặt dấu chấm hỏi to đùng. Rất nhiều lần “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008” thổ lộ mong muốn được trở lại M.U. Và trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Florentino Perez cách đây không lâu, CR7 cũng tiếp tục từ chối lời đề nghị gia hạn HĐ với đội bóng Hoàng gia TBN.
![]() |
| Cristiano Ronaldo |
Tuy nhiên, trò “trẻ con” của Ronaldo giờ đây chẳng thể làm khó được người đứng đầu “Nhà trắng”. Thậm chí, Perez còn khẳng định sẵn sàng để Ronaldo ra đi trong mùa Hè này nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Trên thực tế, CR7 vẫn còn ràng buộc với “Kền kền trắng” đến năm 2015 kèm điều khoản giải phóng HĐ trị giá… 1 tỷ euro. Điều này đồng nghĩa, quyền bán Ronaldo hay không vẫn đang nằm trong tay Perez. Hơn nữa, việc chiêu mộ những tân binh đầy hứa hẹn như Isco và sắp tới là Illarramendi cho thấy, “Bố già” đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng “không Ronaldo”.
Có “điên” mới ra đi
Và có vẻ như, thái độ bất cần của Perez đã khiến Ronaldo không còn dám “ngông nghênh” nữa. Chẳng thế mà trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ AS mới đây, CR7 đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: “Tương lai của tôi vẫn là ở Bernabeu”. Một nguồn tin thân cận tại Bernabeu tiết lộ, sở dĩ Ronaldo thay đổi hẳn thái độ là vì tác động từ siêu cò/người đại diện Jorge Mendes. Trong cuộc gặp gỡ tại BĐN mới đây, chính Jorge Mendes đã khuyên CR7 nên ở lại thay vì quay về Premier League. M.U vẫn chào đón anh, nhưng “Quỷ đỏ” cũng đang trong giai đoạn “làm cách mạng” thời hậu Ferguson.
Man City hay PSG có thể giúp anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn của 2 gã nhà giàu này vẫn bị nghi ngờ. Còn nếu tới Chelsea, liệu Ronaldo có “quên” được những mâu thuẫn với ông thày cũ Mourinho? Không dễ chút nào. Thế nên, lý do quan trọng nhất khiến Ronaldo “buồn” tại Real chính là mức độ đãi ngộ chưa… tương xứng với những cống hiến của anh ở những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, bài toán kinh tế khi gia hạn HĐ cho CR7 sẽ có đáp án đúng ngay sau khi Real đẩy Kaka ra khỏi Bernabeu…
|
Thanh Hà |
00:00 30/11/-0001
















