Trên đất Đức, Harry Kane có màn trình diễn không thuyết phục. Tuy nhiên, anh vẫn là đầu tàu của "Tam sư". Cú đá penalty quyết đoán ở bán kết trước Hà Lan cho thấy giá trị của tiền đạo này. Kane đang cạnh tranh danh hiệu "Vua phá lưới" khi có 3 bàn ở EURO 2024.
Dù vậy, lời nguyền "không danh hiệu" dường như vẫn ám ảnh Kane. Tại EURO 2020, anh cùng tuyển Anh thất bại trước Italy ở loạt đấu súng trong trận chung kết.

Mùa giải vừa qua, Kane thi đấu thăng hoa nhưng Bayern Munich bất ngờ trắng tay trên mọi mặt trận. Do đó, dễ hiểu khi Kane quyết tâm thay đổi số mệnh.
Anh chia sẻ: "Không có gì bí mật khi tôi chưa giành được một danh hiệu nào và mỗi năm trôi qua, tôi càng có động lực để thay đổi điều đó.
Tối mai, tôi có cơ hội giành được một trong những danh hiệu lớn nhất và làm nên lịch sử với đất nước tôi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ tôi đã làm trong sự nghiệp để có một đêm đặc biệt và chiến thắng.
Nó có ý nghĩa rất lớn. Đó sẽ là cảm giác tuyệt vời nhất với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và tôi chắc chắn rằng người hâm mộ cũng có được khoảnh khắc đó trong lịch sử và việc có thể ăn mừng sẽ là một điều gì đó rất đặc biệt."