Tường thuật trực tiếp AFF Cup 2012: Việt Nam 0-1 Philippines (KT)

17:00 Thứ ba 27/11/2012

Là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng sự thua kém về thể lực đã khiến Việt Nam đuối sức trong những phút cuối cùng và Philippines đã tận dụng thành công lợi thế của họ để vượt lên. Caligdong là người đã kết liễu trận đấu với một pha dứt điểm lạnh lùng và khiến cho cánh cửa lọt vào bán kết với đội tuyển Việt Nam trở nên hẹp hơn bao giờ hết!

Kết quả hòa trong trận ra quân với Myanmar đang đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó, khi cả 2 đối thủ cuối cùng đều là những thử thách không hề dễ dàng, đó là tuyển Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng và đội tuyển chủ nhà Thái Lan.

Không những thế, những khó khăn về mặt nhân sự vẫn đang bủa vây lấy đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng. Hai hậu vệ cánh Đào Văn Phong và Âu Văn Hoàn đều dính chấn thương trong trận đấu dưới điều kiện thời tiết khó khăn với Myanmar và chưa biết có kịp bình phục hay không, Nguyên Sa thì vẫn sốt cao từ trước giải, còn Trọng Hoàng thì đang đau nhẹ. Việc phải sử dụng các phương án dự phòng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các toan tính chiến thuật của vị HLV họ Phan cùng các cộng sự.

Cơ hội đi tiếp của Việt Nam chỉ còn trên lý thuyết sau khi thua Philippines. Ảnh: Internet.

Khó khăn như thế, nhưng không còn cách nào khác, đây chính là lúc HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò chứng tỏ bản lĩnh của mình. Những bậc anh tài từng đưa đội tuyển lên ngôi ở AFF Cup 2008 như Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương,... cần là chỗ dựa cho các đồng đội trẻ trước một trận cầu đầy chông gai với đối thủ đã từng đánh bại Việt Nam 2-0 ở vòng bảng AFF Cup cách đây 2 năm. Nếu giành chiến thắng, đó sẽ không chỉ là một cuộc phục thù ngọt ngào dành cho đội tuyển Việt Nam mà còn là một chiến thắng thắp lại hy vọng tiến xa của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này.

Không bao lâu nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào cuộc chiến sinh tử với Philippines. Chúng ta hãy cùng cổ vũ để giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách thứ hai tại AFF Suzuki Cup 2012!

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Hồng Sơn; Minh Đức, Văn Biển, Đình Đồng, Gia Từ; Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh; Công Vinh.

Philippines: Sacapano; Rob Gier, Dennis Cagara, Juan Guirado, Ray Jonsson; Jerry Lucena, Jason de Jong, Paul Mulders, Patrick Reichelt, James Younghusband; Phil Younghusband

-Như vậy là cả hai hậu vệ cánh xuất phát trong trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam là Đào Văn Phong và Âu Văn Hoàn đều không thể thi đấu ngay từ đầu trong trận này. Thay thế ở hai cánh của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam sẽ là Đình Đồng và Văn Biển. Trọng Hoàng vẫn có thể thi đấu được.

-17h20': Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu. Theo cập nhật từ AFF, thì thời tiết Bangkok đang có dấu hiệu chuyển mưa. Nếu trời mưa sẽ là một bất lợi cho đội tuyển của chúng ta, tuy nhiên sau 1 trận đấu dưới điều kiện thời tiết như thế, hy vọng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm quý giá cho mình.

-17h27': Hai đội đã ra sân chào khán giả và thực hiện nghi thức bắt tay nhau. Tuyển Việt Nam hôm nay mặc trang phục màu trắng, trong khi tuyển Philippines mặc trang phục màu xanh.

TRẬN ĐẤU ĐÃ BẮT ĐẦU!!!

Phút 01: đội tuyển Philippines là những người có pha tấn công đầu tiên, nhưng các hậu vệ Việt Nam đã ngăn chặn thành công và không có pha dứt điểm cho đội bóng áo xanh!

Phút 03: Tấn Tài đã có pha dứt điểm đầu tiên cho Việt Nam sau cú nhả bóng bằng đầu của Công Vinh. Đáng tiếc là bóng đi quá nhẹ và không quá nguy hiểm cho khung thành của Ed Sacapano.

Phút 05: Philippines là đội bóng đang cố gắng gây sức ép về phía khung thành Việt Nam, còn đội tuyển của chúng ta thì đang chơi phòng ngự phản công. Trời đang không mưa và hy vọng đều kiện thời tiết thuận lợi sẽ giúp các học trò của HLV Phan Thanh Hùng phối hợp trơn tru và nhuần nhuyễn hơn trong trận này.

Phút 08: Quốc Anh vừa bị thổi phạt việt vị. Việt Nam đang kết hợp giữa các pha chuyền ngắn lẫn chuyền dài. Tuy nhiên những pha tấn công của các cầu thủ áo trắng vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

Phút 10: Hàng phòng ngự Philippines đang cho thấy họ được tổ chức rất tốt. Không dễ để đội tuyển Việt Nam xuyên thủng một hàng phòng ngự mang đậm chất Châu Âu như thế nếu như không có các phương án tiếp cận đa dạng và linh hoạt. Lúc này, nhịp độ trận đấu đang diễn ra rất chạm rãi.

Phút 11: Một pha tấn công rất nguy hiểm bên cánh trái và bóng được chuyền vào trong vòng cấm Philippines. Thành Lương xuất hiện nhưng anh lại đá hụt bóng!

Phút 12: Philippines đáp trả. Các hậu vệ Việt Nam đã phải rất vất vả mới phá được bóng ra.

Phút 13: Quốc Anh bị phạt thẻ vàng do lỗi cố ý dứt điểm sau tiếng còi của trọng tài. Nhưng có vẻ như trước đó Công Vinh đã bị phạm lỗi bởi cầu thủ Philippines.

Phút 16: Cả hai anh em nhà Younghusband đều có mặt trong trận đấu này. Họ là những cầu thủ đã từng có thời gian tập luyện ở đội trẻ Chelsea và giờ đang chơi bóng trong nước. Cậu em Phil đang đá ở vị trí tiền đạo của Azkals, anh đang bị chấn thương ở mắt nhưng vẫn thi đấu khá năng nổ. Chính Phil là người đã sút tung lưới Việt Nam 2 năm về trước.

Phút 17: Việt Nam đang thực hiện khá nhiều đường chuyền hỏng. Các cầu thủ cần hạn chế tối đa những sai lầm trong khi thi đấu bởi các cầu thủ Philippines có thể lực và tốc độ rất tốt để trừng phạt những sai lầm của đối phương.

Phút 20: Philippines đang giữ cự ly đội hình rất tốt. Rất nhiều tình huống Việt Nam có thể phản công nhanh nhưng ngay lập tức đã gặp phải sức kháng cự rất lớn từ các vị trí phòng ngự lùi về rất nhanh của đội bạn. Đội tuyển Việt Nam cần tăng tốc phản công hơn thì mới có thể hy vọng phá vỡ sự chắc chắn của hàng phòng ngự áo xanh.

Phút 22: Cagara phạm lỗi. Việt Nam được hưởng cú đá phạt từ cự ly khoảng 30 mét lệch về phía cánh phải. Sau đó tuyển Việt Nam đã thực hiện cú đá phạt không tốt và hậu vệ cánh Văn Biển đã kết thúc pha tấn công bằng một cú sút đưa bóng bay thẳng lên khán đài.

Phút 21: Philippines có pha phản công. Số 27 Ray Jonsson căng ngang vào trong từ bên cánh phải nhưng thủ thành Dương Hồng Sơn đã làm chủ tình hình.

Phút 25: Hai pha tấn công không thành liên tiếp của Việt Nam. Đội bạn đang ngăn chặn rất tốt các pha lên bóng của chúng ta từ xa và có quá ít cơ hội để các cầu thủ Việt Nam xâm nhập vòng cấm.

Phút 27: Trận đấu vẫn diễn ra ở mức độ trung bình. Hai đội không dám mạo hiểm vì tính chất quan trọng của cuộc đối dầu này. Đội bóng thất bại gần như sẽ phải cầm chắc tấm vé về nước sớm.

Phút 28: Không VÀO!!! Philippines dứt điểm trúng người hậu vệ Việt Nam. Bóng được phá ra và sau đó trọng tài đã phạt thẻ vàng tiền đạo Phil Younghusband vì trước đó anh đã cố tình ngã trong vòng cấm của đội tuyển Việt Nam.

Phút 31: Không VÀO!!! Thành Lương có cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành của đội bạn. Cũng giống như trận đấu với Myanmar, trong tình cảnh bế tắc, tuyển Việt Nam đang cố giải quyết các tình huống tấn công bằng sút xa, nhưng độ chính xác vẫn là điều mà chúng ta còn thiếu rất nhiều.

Phút 33: Có thể thấy những dấu hiệu lạc quan khi tuyển Việt Nam bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn và là đội chủ động tấn công trong những phút vừa qua. Nhưng nếu vẫn không thể tìm ra phương án hiệu quả hơn để phá vỡ hàng phòng ngự vững chắc của tuyển Philippines thì sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2, khi lợi thế về thể lực nghiêng về những cầu thủ nhập tịch to khỏe của đối thủ.

Phút 36: Tấn Tài đang bị đau nằm trên sân. Cầu thủ đội bạn đã đá bóng ra ngoài để các bác sĩ có thể vào sân chăm sóc cho Tấn Tài.

Phút 37: Tấn Tài sẽ thi đấu tiếp. Đội tuyển Việt Nam trả bóng cho đội bạn và nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng ngay sau đó.

Phút 38: Phil Younghusband lĩnh xướng một pha phản công đơn độc và kết thúc bằng cú dứt điểm đi chệch khung thành Dương Hồng Sơn.

Phút 39: Tuyển Việt Nam có pha phối hợp tấn công trung lộ khá nhuần nhuyễn nhưng cú sút cuối cùng lại đi trúng người cầu thủ đội bạn. Vẫn có quá ít kẽ hở để chúng ta khai thác.

Phút 41: Cầu thủ đã ghi bàn cho Philippines ở trận gặp Thái Lan là Paul Mulders thử độ cao của khán đài bằng một cú sút đứa bóng đi rất cao. Cả hai đội đều đang chơi rất bế tắc trên lĩnh vực tấn công.

Phút 43: Paul Mulders tạt  bóng rất khó chịu. Bóng đi sát mép xà ngang và Dương Hồng Sơn đã dùng tay đẩy bóng ra chịu phạt góc. Đội bạn sau đó đã có một pha phạt góc không thành công nhưng ở tình huống sau đó, các cổ động viên Việt Nam đã phải thót tim khi cầu thủ Philippines có bóng trong vòng cấm và đi qua 1 cầu thủ của chúng ta. Rất may là đã có bọc lót kịp thời.

Phút 44: Chỉ còn 1 phút nữa thôi là thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 sẽ kết thúc.

Phút 45: Trọng Hoàng dứt điểm trúng người cầu thủ Philippines đi ra ngoài. Ở tình huống phạt góc tiếp theo, lại có một cú sút xa được đội bóng áo trắng đưa ra nhưng bóng đi không chính xác.

Phút 45+1: Thủ quân Minh Đức đã bị chảy máu sau pha va chạm với tiền đạo Phil Younghusband của Philippines. Anh đang bị đau và cần sự chăm sóc của các bác sĩ.

Phút 45+3: Hiệp 1 vẫn chưa kết thúc dù chỉ có 1 phút bù giờ. Minh Đức đang được các bác sĩ quấn  băng ở đầu. Anh vẫn sẽ thi đấu tiếp và hy vọng chấn thương sẽ không ảnh hưởng tới khả năng chơi bóng của trung vệ Việt Nam.

Phút 45+4: Trọng Hoàng đỡ bóng bằng ngực và dứt điểm. Nhưng bóng đi quá nhẹ và không chính xác. Ngay sau đó thì không hiểu tại sao trọng tài người Trung Quốc Ma Ning, trọng tài chính của trận đấu lại phạt thẻ vàng Minh Đức của Việt Nam.

HIỆP 1 ĐÃ KẾT THÚC!!!

HIỆP 2 ĐÃ ĐƯỢC BẮT ĐẦU! Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu khởi sắc hơn ở 45 phút tiếp theo của trận đấu.

Phút 46: Pha tấn công đầu tiên của hiệp đấu đã thuộc về tuyển Philippines. Nhưng bóng đã đi hết đường biêng ngang và sẽ có pha phát bóng lên cho Việt Nam.

Phút 50: Phil Younghusband có cú dứt điểm bóng sống rất nhanh từ ngoài vòng cấm. Nhưng bóng vẫn đi không chính xác. Sau đó Philipines tiếp tục đoạt bóng từ cú phát bóng lên của Việt Nam và lại gây sức ép lên khung thành của Dương Hồng Sơn. Họ đang là đội chơi ép sân trong những phút đầu của hiệp 2.

Phút 52: Tấn Tài bị phạm lỗi bên phần sân của Philippines nhưng trọng tài không thổi phạt. Đội bạn đã phản công ngay sau đó nhưng tuyển Việt Nam đã ngăn chặn từ xa thành công.

Phút 53: Minh Đức không dứt khoát khi phá bóng và anh để đội bạn đoạt bóng ở khu vực nguy hiểm 2 lần liên tiếp. Đội trưởng của tuyển Việt Nam cần chơi an toàn hơn.

Phút 55: Quốc Anh băng lên đoạt bóng rất nhanh và buộc đội trưởng Rob Gier của Philippines phải phạm lỗi. Gier đã phải nhận thẻ vàng.

Phút 56: Việt Nam tấn công bất thành. Quốc Anh tạt bóng và thủ thành Ed Sacapano không khó để hóa giả. Ngay sau đó cầu thủ số 32 của Việt Nam lại rơi vào thế việt vị ở pha phản công tiếp theo.

Phút 58: Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên hàng phòng ngự Philippines đã khống chế tình hình thành công sau cú đá phạt của Thành Lương.

Phút 59: Việt Nam đang kiểm soát bóng khá nhịp nhàng. Cần phải phát huy điều này để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Tấn Tài có cú sút từ rất xa và có lực, nhưng Sacapano vẫn dễ dàng làm chủ tình hình và bắt gọn bóng.

Phút 61: Lucena phạm lỗi với Đình Đồng ở vị trí rất giống với pha đá phạt đã dẫn đến bàn mở tỉ số trong trận gặp Myanmar.

Phút 62: Đá phạt không thành công. Cầu thủ Philippines đã phá bóng ra. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng áo trắng.

Phút 64: tuyển Việt Nam thay đổi cách thức đá phạt góc. Thay vì đá trực tiếp thì 2 cầu thủ phối hợp ở gần chấm đá phạt góc và tạt vào trong. Nhưng kết quả bóng vẫn bị phá ra.

Phút 67: Philippines thay người. Phil Younghusband rời sân. Dennis Wolf, số 20, vào thay.

Phút 69: Quốc Anh đưa bóng vào nhưng bóng đi quá sâu để Ed Sacapano chụp gọn. Trước đó Việt Nam có một tình huống tấn công khá thuận lợi nhưng tiếc là các cầu thủ tấn công của chúng ta lại di chuyển hơi rối rắm và khiến cho cơ hội bị bỏ qua. Việt Nam vẫn đang kiểm soát thế trận trong những phút gần đây.

Phút 70: Thay đổi người bên phía tuyển Việt Nam. Quang Hải vào sân thay cho Công Vinh. Trận thứ 2 liên tiếp Công Vinh bị thay giữa chừng để Quang Hải thay thế.

Phút 72: Philippines không tấn công nhiều trong hiệp 2 này. Sự có mặt của Angel Guirado và Dennis Wolf vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Phút 74: Văn Quyết vào sân thay cho Thành Lương, sự thay đổi người thứ 2 bên phía Việt Nam. Sau đó Lucena phạm lỗi từ phía sau rất nguy hiểm với Quang Hải. Đá phạt cho Việt Nam.

Phút 75: Việt vị rồi! Văn Quyết lao xuống đánh đầu sau cú đá phạt của đồng đội nhưng anh đã đứng dưới cầu thủ phòng ngự cuối cùng của đội bạn. Đồng thời cú đánh đầu của Văn Quyết cũng đi vọt xà.

Phút 78: Angel Guirado đánh đầu quá nhẹ sau quả tạt từ bên cánh trái. Dương Hồng Sơn đã ôm gọn bóng.

Phút 79: Việt Nam phản công. Văn Quyết sút xa nhưng vẫn là quá nhẹ để khuất phục Ed Sacapano. Sau đó trận đấu đã tạm dừng vì Minh Đức bị đau.

Phút 81: Rất nguy hiểm! Trong khi trung vệ Minh Đức vẫn đang được chăm sóc ngoài sân thì Angel Guirado có pha đột phá rất nhanh bên cánh phải. Anh vượt qua Văn Biển, lừa qua Gia Từ và sút bóng chạm người Đình Đồng. Hậu vệ cánh của Việt Nam đã bọc lót kịp thời với một pha bóng lăn xả và dũng cảm!

Phút 83: Philippines đang có những tình huống tấn công và phản công nguy hiểm trong thời gian vừa qua. Họ đang tận dụng lợi thế về thể lực để lấn áp tuyển Việt Nam.

Phút 86: VÀO!!! Caligdong đã mở tỉ số cho đội bạn sau một pha phối hợp tấn công bài bản. Thời gian còn quá ít và những phút còn lại sẽ rất khó khăn cho tuyển Việt Nam.

Phút 87: Không VÀO!!! Tấn Tài sút bóng trúng xà ngang sau một pha đi bóng rất táo bạo trong vòng cấm Philippines. Lần thứ 2 ở giải đấu năm nay xà ngang từ chối một bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Phút 89: những giây phút đầy lo lắng và khẩn trương đối với ông Phan Thanh Hùng và các học trò. Philippines gần như đã lùi hết về phần sân nhà để phòng ngự.

Phút 90: Sẽ có 4 phút bù giờ cho những hy vọng mong manh của đội tuyển Việt Nam.

Phút 90+2: Quả đá phạt ở cự ly khá xa cho đội tuyển Việt Nam. Tấn Tài sẽ là người thực hiện!

Phút 90+3: Không VÀO! Bóng đi quá cao. Trọng tài Ma Ning sau đó đã dành cho thủ môn Sacapano của Philippines vì chậm đưa bóng vào cuộc. Hy vọng ngày càng cạn dần với tuyển Việt Nam.

HẾT GIỜ! Philippines đã giành chiến thắng. Lần thứ 2 liên tiếp đội bóng này đánh bại đội tuyển của chúng ta tại AFF Cup. Một trận đấu thất vọng đối với tuyển Việt Nam. Dù là đội kiểm soát thế trận, nhưng không hề có một phương án tấn công hiệu quả nào được đưa ra để đánh bại hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Việt Nam đã không làm được điều mà người Thái đã thực hiện thành công và chúng ta buộc phải quyết đấu với đội chủ nhà trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

(Bấm F5 để liên tục cập nhật)

Hãy theo dõi mọi diễn biến và bình luận trận đấu cùng chúng tôi trên trang chủ TinTheThao.com.vn. và trên trang Facebook chính thức của TinTheThao.com.vn.
T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục