Dù để thua Singapore 1-2 ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt về, đội tuyển Thái Lan vẫn giành quyền góp mặt tại chung kết ASEAN Cup 2026 để đụng độ ĐT Việt Nam nhờ chiến thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận.
Từng ba lần nâng cao chức vô địch Đông Nam Á vào các năm 2014, 2016 và 2020, Chanathip thấu hiểu sâu sắc áp lực lẫn sự khắc nghiệt của hành trình chinh phục đỉnh cao.
Ngôi sao 32 tuổi đã bày tỏ sự tri ân đối với những nỗ lực bền bỉ của thầy trò HLV Anthony Hudson : "Tôi muốn gửi lời ủng hộ và cảm ơn sâu sắc đến ban huấn luyện, các cầu thủ trẻ cùng toàn thể đội ngũ hậu cần vì những hy sinh to lớn cho đội tuyển Thái Lan. Các bạn đã phải liên tục di chuyển và vượt qua nhiều thử thách để chiến đấu vì màu cờ sắc áo."
Nhìn lại chặng đường đã qua, cựu thủ quân tuyển Thái Lan cho rằng người hâm mộ nên nhìn nhận thành tích của đội bóng dưới góc độ tích cực. Anh chia sẻ: "Bóng đá luôn có những ngày thăng trầm, nhưng ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta vẫn biết cách vượt qua để tiến vào chung kết nhờ bản lĩnh và năng lực thực sự."
Để chuyển hóa lợi thế thành chức vô địch, Chanathip kỳ vọng “chảo lửa” Rajamangala sẽ bùng nổ trong trận chung kết lượt đi ngày 22/8: "Tôi mong muốn tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy đến sân thật đông. Tôi tin đó sẽ là ngày của niềm vui và chiến thắng. Hãy tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp sức cho đội tuyển giành kết quả tốt nhất trong cả hai lượt đấu ngày 22 và 26/8."
Lời hiệu triệu từ một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất bóng đá Thái Lan được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sự tự tin cho các tuyển thủ trong mục tiêu bước lên bục cao nhất tại ASEAN Cup 2026.














