Trong khi đó với 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, chỉ cần thêm một chiến thắng nữa trước Lào tối nay là Singapore đã chính thức góp mặt tại bán kết. Trong trường hợp bất ngờ mất điểm, thì cơ hội đi tiếp của thầy trò Avramovic là vẫn còn, nếu Malaysia cũng có kết quả tương tự trong trận đấu với Indonesia.
![]() |
Đội hình xuất phát:
Lào: Sengphachan, Saynakhonevieng, Ketsada, Khampoumy, Soukaphone, Keoviengpheth, Visay, Kanlaya, Sopha, Kovanh, Khampheng.
Singapore: Izwan, Khaizan, Sulaiman, Nawaz, Fahrudin, Bennett, Safuwan, Shi Jiayi, Qiu Li, Duric.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Phút 3: Sau một nỗ lực cứu bóng, thủ thành Sengphachan đã phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Và trận đấu đang phải tạm dừng.
Phút 5: Như vậy là Sengphachan đã không thể tiếp tục thi đấu, và vào sân thay anh là Soundala.
Phút 15: Trận đấu đang diễn ra tương đối chậm và vẫn chưa có một cơ hội nào thật sự nguy hiểm được tạo ra.
Phút 20: Thế trận vẫn đang diễn ra tương đối buồn chán. Hiện Lào đang là đội bóng cầm bóng nhiều hơn, nhưng Singapore vẫn đang rất chắc chắn với thế trận phòng ngự của mình.
Phút 21: Trong một đợt lên bóng sắc nét hiếm hoi kể từ đầu trận, Lào đã bất ngờ có được bàn thẳng mở tỷ số nhờ công của Khampheng Sayavutthi.
Phút 25: Singapore đang bắt đầu muốn đẩy cao tốc độ của trận đấu, nhưng Lào vẫn đang kiểm soát rất tốt thế trận.
Phút 27: Số 7 bên phía Lào, Kanlaya vừa có tình huống sút phạt rất nguy hiểm về phía khung thành của Izwan.
Phút 35: Lào vẫn đang đẩy mạnh thế trận tấn công của mình nhằm tìm thêm những bàn thắng tiếp theo.
Phút 36: Đứng ngay sát vòng cấm, nhưng lão tướng Duric lại đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của đồng đội.
Phút 40: Những nỗ lực ép sân của Lào đã tiếp tục mang về cho họ thêm một bàn thắng nữa. Lần này là pha lập công của Keoviengphet Liththideth
Phút 43: Fazrul vừa có pha đánh đầu đập trúng xà ngang của tuyển Lào.
Phút 45: Ngay đúng phút chính thức cuối cùng của hiệp một, Singapore đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Ishak.
HIỆP MỘT KẾT THÚC
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Phút 47: Số 15 của Singapore, Fahrudin Mustafic vừa phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài vì một lỗi vào bóng không cần thiết với đối thủ.
Phút 50: Singapore đang nhập cuộc tốt hơn rất nhiều so với hiệp một.
Phút 52: Thủ thành Soundala đang nằm sân sau một nỗ lực cứu thua cho Lào. Một điều tương tự cũng đã xảy ra với thủ môn số một của Lào, Sengphachan hồi đầu trận. Nhưng lần này Soundala đã trở lại thi đấu.
Phút 54: Ishak đã có được một cú đúp trong trận, khi ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho Singapore.
Phút 60: Singapore đang thể hiện một bộ mặt rất khác so với chính họ trong hiệp một. Liên tục là những pha dứt điểm mạnh mẽ và nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của đội Lào. Và thậm chí họ vừa làm lưới của Lào phải rung lên lần thứ 3, nhưng trước đó Safuwan đã rơi vào thế việt vị.
Phút 63-65: Chỉ trong vòng 2 phút ngằn ngủi, Singapore đã nã liên tiếp hai bàn vào lưới Lào. Đầu tiên là một cú sút phạt tuyệt đẹp của Amri, và bàn thứ hai đến từ pha bay người đánh đầu của Nawaz.
Phút 70: Singapore vẫn chưa có dấu hiệu muốn "tha" cho đối thủ của mình, khi họ cứ liên tục thử tài thủ thành Soundala
Phút 75: Đến thời điểm này thì Singapore đã bắt đầu có dấu hiệu dưỡng sức, vì giờ đây với khoảng cách 2 bàn khá an toàn, ngôi đầu bảng B đang thuộc về họ.
Phút 80: Thế trận vẫn đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Singapore.
Phút 81: Keoviengpheth bị đốn ngã trong vòng cấm và mang về cho Lào một quả 11m. Khampheng đã không bỏ lỡ cơ hội này để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho đội bóng xứ Triệu voi.
Phút 85: Dù cánh cửa đi tiếp gần như là không còn nhưng các tuyển thủ Lào vẫn đang cống hiến hết mình trong từng đường bóng.
Phút 89: Với một thế trận không còn gì để mất, Lào đang khiến không ít CĐV của Singapore phải lo lắng.
Phút 90: Trận đấu được cộng thêm 3 phút.
TRẬN ĐẤU KẾT
SINGAPORE ĐÃ GIÀNH QUYỀN ĐI TIẾP VỚI TƯ CÁCH ĐỘI NHẤT BẢNG B.
|















