
Rasmus Hojlund tiếp tục ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Rasmus Hojlund đang sống trong những ngày tươi đẹp nhất kể từ khi bước chân vào bóng đá đỉnh cao. Kể từ khi rời Manchester United để khoác áo Napoli theo dạng cho mượn, tiền đạo sinh năm 2003 đã hoàn toàn lột xác, trình diễn thứ bóng đá đầy năng lượng, quyết đoán và hiệu quả – điều mà người hâm mộ “Quỷ đỏ” từng kỳ vọng nhưng chưa được thấy trọn vẹn tại Old Trafford.
Chỉ sau vài tuần tại Serie A, Hojlund đã nhanh chóng khẳng định vị thế. Anh ghi bàn ngay trong trận ra mắt gặp Fiorentina, mở đầu cho chuỗi phong độ thăng hoa. Dù có giai đoạn ngắn “tịt ngòi”, cầu thủ người Đan Mạch nhanh chóng lấy lại bản năng sát thủ bằng cú đúp vào lưới Sporting Lisbon ở Champions League, rồi tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Genoa. Phong độ ấy không chỉ giúp Napoli bay cao mà còn đưa Hojlund trở lại bản đồ những tiền đạo trẻ triển vọng hàng đầu châu Âu.
Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Hojlund tiếp tục thể hiện phong độ rực rỡ. Ở trận gặp Belarus tại vòng loại World Cup, anh chỉ mất chưa đầy 20 phút để mở tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành chính xác, rồi nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một kết thúc bằng cú đệm bóng nhẹ nhàng nhưng đầy bản năng. Đáng chú ý, bàn thắng thứ hai đến từ tình huống dứt điểm bị cản của Patrick Dorgu – hậu vệ đang thuộc biên chế chính Manchester United – càng khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” thêm chua chát.
Không chỉ ghi bàn, Hojlund còn kiến tạo để Dorgu lập công sau đó, cho thấy sự tiến hóa trong lối chơi. Từ một trung phong trẻ còn thiếu kinh nghiệm, anh đang dần trở thành một cầu thủ tấn công toàn diện, biết cách kết nối và tạo ảnh hưởng lên toàn đội.
Thành công hiện tại của Hojlund khiến nhiều người phải nhìn lại quyết định của Man United ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Dù được HLV Ruben Amorim đánh giá cao, tiền đạo 22 tuổi vẫn thường xuyên phải ngồi dự bị trong các trận đấu “dễ thở” tại Premier League. Khi cơ hội ra sân bị hạn chế, việc ra đi tìm lại cảm hứng thi đấu là điều dễ hiểu — nhưng ít ai ngờ, chính sự ra đi đó lại là bước ngoặt giúp anh bứt phá mạnh mẽ.

Cho mượn Rasmus Hojlund có phải là một tính toán sai lầm.
Thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 38,3 triệu bảng giờ đây có thể trở thành sai lầm chiến lược của “Quỷ đỏ”. Nếu Napoli quyết định kích hoạt điều khoản này, Man United sẽ chính thức mất một tài năng mà họ từng đặt nhiều kỳ vọng.
Nhìn cách Hojlund ghi bàn, kiến tạo và thi đấu đầy tự tin, thật khó để không đặt câu hỏi: phải chăng Manchester United đã đánh giá sai tiềm năng của anh? Bởi ở tuổi 22, tiền đạo người Đan Mạch không chỉ đang khẳng định mình, mà còn đang khiến đội bóng cũ phải chạnh lòng mỗi khi nhìn lại.