Kobbie Mainoo hiện chỉ là nhân tố dự bị tại Manchester United.
Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tích cực ấy là bài toán khó mang tên “quản trị nhân sự”, khi đội hình có chiều sâu nhưng lại thiếu số trận đấu để xoay tua.
Phát biểu trước trận gặp Nottingham Forest, Amorim đã thẳng thắn chỉ ra một nghịch lý đáng lo: việc không được dự cúp châu Âu và sớm bị loại khỏi Carabao Cup khiến nhiều cầu thủ dự bị, đặc biệt là các tài năng trẻ như Kobbie Mainoo hay Joshua Zirkzee, không có cơ hội ra sân để phát triển. Với chỉ một trận mỗi tuần, cơ hội cho những nhân tố tiềm năng này là cực kỳ hạn chế.
Amorim dẫn chứng cụ thể trường hợp của Mainoo – người gần như không thể chen chân vào đội hình chính hiện tại, và đứng trước nguy cơ mất suất dự World Cup nếu tình trạng này kéo dài. Tuy nhiên, thay vì cam kết trao cơ hội theo kiểu “xoay vòng bắt buộc”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại nhấn mạnh triết lý cạnh tranh sòng phẳng – được thể hiện rõ qua tấm gương Casemiro.
Chỉ một mùa giải trước, Casemiro sa sút, chấn thương và bị đẩy ra rìa với tương lai tưởng chừng sẽ kết thúc tại Ả Rập Xê Út. Nhưng bằng ý chí và sự chuyên nghiệp, anh lột xác để trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình hiện tại. Thống kê cho thấy MU chỉ thủng lưới 3 bàn khi có Casemiro trên sân, so với 13 bàn khi anh vắng mặt.
Thông điệp Amorim gửi đến toàn đội, và đặc biệt là Mainoo, rất rõ ràng: không có vị trí nào được đảm bảo bằng danh tiếng hay tiềm năng – chỉ sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu mới mang lại cơ hội thi đấu. Mainoo buộc phải chứng minh giá trị trong từng buổi tập, để khiến HLV phải phá vỡ sự ổn định hiện tại mà trao cơ hội cho anh.
Casemiro đã mở ra một lối đi rõ ràng. Vấn đề không còn là “liệu Mainoo có được trao cơ hội?”, mà là “liệu anh có xứng đáng đến mức không thể bị bỏ qua?”. Trong triết lý của Amorim, cánh cửa luôn mở – nhưng người bước qua phải là người biết chiến đấu để giành lấy.











