Malaysia không chỉ bị phạt tiền mà còn có thể bị xử thua trận gặp Việt Nam.
Theo bài phân tích của ESPN Asia, nhà báo Gabriel Tan tiết lộ rằng cả 7 cầu thủ dính cáo buộc đều từng góp mặt trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong trận đấu đó, Figueiredo và Holgado là hai cái tên đã ghi bàn, góp công lớn vào chiến thắng của đội tuyển. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, FIFA đã mở cuộc điều tra và phát hiện hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ này được hợp thức hóa bằng giấy tờ giả mạo từ người thân – một hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định quốc tế.
Trước sức ép dư luận ngày càng lớn, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố sẽ kháng cáo và cáo buộc FIFA tiết lộ tài liệu điều tra khi chưa được phép. Dù vậy, giới chuyên môn đánh giá đây chỉ là động thái mang tính xoa dịu, bởi bằng chứng về hành vi gian dối đã quá rõ ràng.
Sự việc nhanh chóng lan rộng trên truyền thông quốc tế. Sky Sports (Anh) đăng tải bài viết với tiêu đề: “FAM bị cáo buộc làm giả giấy tờ quốc tịch để 7 cầu thủ nước ngoài khoác áo tuyển Malaysia”, thu hút hơn 200.000 lượt xem chỉ trong một giờ. Một cổ động viên Malaysia bình luận chua chát: “Thật xấu hổ khi bóng đá nước nhà bị bêu tên trên truyền hình quốc tế.”
Trong khi đó, L’Équipe (Pháp) cũng có bài viết với tiêu đề: “Bảy cầu thủ Malaysia bị đình chỉ vì giả mạo quốc tịch”. Nhật báo này nhấn mạnh rằng một trong số các cầu thủ – Facundo Garces – hiện đang khoác áo Deportivo Alavés tại La Liga. L’Équipe cho biết Malaysia có thể bị xử thua trận gặp Việt Nam và đối mặt với án phạt kép từ FIFA và AFC, không chỉ dừng lại ở tiền phạt.
Bê bối này được giới truyền thông quốc tế đánh giá là vụ scandal nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia, làm lung lay lòng tin của người hâm mộ và đặt FAM vào một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Các chuyên gia cho rằng, để lấy lại uy tín, Malaysia sẽ cần nhiều năm và những cải tổ mạnh mẽ từ gốc rễ.


















