Trước “trận cầu bạc tỷ” SHB.Đà Nẵng - Cao Su Đồng Tháp: Trong nỗi nhớ Merlo

08:56 Thứ bảy 11/08/2012

Nếu V-League 2012 kết thúc mà không có tên SHB.ĐN ở vị trí quán quân, chắc hẳn đây là nỗi đau rất khó nguôi ngoai với người hâm mộ bóng đá sông Hàn, bởi đã có thời điểm SHB.ĐN tưởng như nắm cả càn khôn trong tay, nhưng 2 cú hụt chân liên tiếp ở vòng 23 và 24 trước K.KG và N.SG đã khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đánh mất quyền tự quyết.

Giả sử kịch bản này trở thành sự thực thì đây cũng không phải là lần đầu tiên SHB.ĐN tự tay xoá bỏ cơ hội vô địch của mình như vậy, bằng chứng là trong nhiều mùa giải gần đây, rất nhiều lần SHB.ĐN hay trước kia là Đà Nẵng đều đã áp sát ngai vàng, song cuối cùng lại thất bại một cách bẽ bàng.

Thua K.KG dù có sốc nhưng dẫu sao còn có thể chấp nhận được, vì đội bóng xứ biển Hà Tiên đang ở hoàn cảnh thập tử nhất sinh nên phải kịch liệt chiến đấu để chiến thắng bằng mọi giá, nhưng việc SHB.ĐN để N.SG thủ hoà ngay trên sân nhà ở vòng trước thực sự là nỗi thất vọng rất lớn, bởi N.SG xem như đã trụ hạng an toàn và chẳng có mục tiêu cụ thể nào để phấn đấu.

Gaston Merlo chấn thương khiến SHB.ĐN hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi VĐ

Một nhà vô địch thực sự là đội bóng không chỉ biết cách giành chiến thắng trong các trận cầu đinh, mà cũng là đội bóng biết chắt chiu cơ hội, không để lãng phí khi đối đầu với những đối thủ yếu hơn. SHB.ĐN đã thể hiện rõ uy thế của một ứng viên vô địch thực sự bằng những chiến thắng thuyết phục trước các kình định SLNA, B.BD, nhưng rốt cuộc lại để một đội bóng bị xem là “vô chiêu” như N.SG cầm chân ngay trên sân nhà.

Kết quả này cho thấy rằng SHB.ĐN vẫn chưa thể nguôi nỗi nhớ Merlo, và lối chơi tạt cánh đánh đầu dồn bóng cho ngoại binh từ thời Almeida cho tới Merlo dường như đã trở thành một thói quen trong tư duy chiến thuật của các cầu thủ SHB.ĐN, nên dù có biến đổi sang nhiều loại hình đấu pháp khác nhau đến cỡ nào thì cuối cùng tạt cánh đánh đầu mới là ngón tủ của SHB.ĐN.

Đâu phải ngẫu nhiên khi vòng 23 SHB.ĐN bại trận trước K.KG vì đối phương sở hữu chân sút Dyron có chiều cao tới hơn 2m, còn ở vòng 24, SHB.ĐN bị N.SG cầm chân vì thủ môn Santos có chiều cao gần 2m trong khung gỗ. Cũng may cho SHB.ĐN là trong đội hình TĐCS.ĐT không có cầu thủ nào cao to như thế, nếu không nhiều khả năng sân Chi Lăng sẽ có thêm một buổi chiều buồn.

Rõ là SHB.ĐN vẫn đang nhớ Merlo lắm lắm, và chỉ cần TĐCS.ĐT ép được SHB.ĐN phải quay về với lối chơi tạt cánh đánh đầu như khi Merlo còn có trong đội hình thì đội khách sẽ có cơ hội giành điểm của chủ nhà.

Xuân Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục