Sau 2 trận giao hữu thành công trên đất Qatar, tuyển Việt Nam tràn đầy tự tin dù phải làm khách trước một Uzbekistan nhỉnh hơn về mọi mặt. Có thể thấy quyết tâm dẫn bàn sớm của Uzbekistan khi họ dâng cao tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ với lối chơi phòng ngự phản công đã gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà.
Mãi đến những phút cuối hiệp, Uzbekistan mới tạo ra được các cơ hội nguy hiểm với những miếng đánh biên, nhưng thủ môn Thanh Bình vẫn chơi tốt để bảo toàn mành lưới của Việt Nam.
Sau giờ nghỉ, Uzbekistan bắt đầu gia tăng sức ép. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng mạnh dạn tấn công. HLV Nguyễn Văn Sĩ lần lượt để Văn Thắng, Công Vinh rồi Gia Từ vào sân.
Khi thế trận đang có lợi cho Việt Nam thì phút 69, Uzbekistan đã có bàn mở tỉ số sau cú sút xa của Sardor Rashidov.
Chưa đầy 5 phút sau, đến lượt Alexander Geynrikh giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.
Sau 2 bàn thua chóng vánh, Việt Nam không những không vỡ trận mà đã vùng lên thi đấu đầy quả cảm. Nỗ lực đó đã được đền đáp bởi pha lập công của Trọng Hoàng ở phút 78 với pha dứt điểm cận thành.
Những phút cuối, trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn khi tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng thể lực sa sút khiến chúng ta không thể làm được gì nhiều. Trái lại, phút 90+2, Uzbekistan đã có bàn thắng thứ 3 nhờ bàn thắng dễ dàng của Igor Sergeev.
Với thất bại này, tuyển Việt Nam tạm xếp chót bảng E và xem như đã nói lời chia tay giấc mơ Asian Cup. Ở trận đấu còn lại, UAE dễ dàng đánh bại Hong Kong với tỉ số 4-0 nhờ hat-trick của Ali Ahmed Mabkhout và bàn ấn định tỉ số của Walid Abbas để tiếp tục dẫn đầu bảng với 3 trận toàn thắng.
Đội hình xuất phát:
Uzbekistan: Nesterov, Artyom, Anzur, Vitaliy, Alexander, Sanjar, Timur, Server, Akhmedov, Gadoev, Akmal.
Việt Nam: Thanh Bình, Văn Hoàn, Gia Từ, Phước Vĩnh, Văn Nhiên, Ngọc Duy, Sỹ Cường, Thành Lương, Quốc Anh, Trọng Hoàng, Anh Đức.
Mãi đến những phút cuối hiệp, Uzbekistan mới tạo ra được các cơ hội nguy hiểm với những miếng đánh biên, nhưng thủ môn Thanh Bình vẫn chơi tốt để bảo toàn mành lưới của Việt Nam.
![]() |
| Trọng Hoàng tiếp tục ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet. |
Sau giờ nghỉ, Uzbekistan bắt đầu gia tăng sức ép. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng mạnh dạn tấn công. HLV Nguyễn Văn Sĩ lần lượt để Văn Thắng, Công Vinh rồi Gia Từ vào sân.
Khi thế trận đang có lợi cho Việt Nam thì phút 69, Uzbekistan đã có bàn mở tỉ số sau cú sút xa của Sardor Rashidov.
Chưa đầy 5 phút sau, đến lượt Alexander Geynrikh giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.
Sau 2 bàn thua chóng vánh, Việt Nam không những không vỡ trận mà đã vùng lên thi đấu đầy quả cảm. Nỗ lực đó đã được đền đáp bởi pha lập công của Trọng Hoàng ở phút 78 với pha dứt điểm cận thành.
Những phút cuối, trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn khi tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng thể lực sa sút khiến chúng ta không thể làm được gì nhiều. Trái lại, phút 90+2, Uzbekistan đã có bàn thắng thứ 3 nhờ bàn thắng dễ dàng của Igor Sergeev.
Với thất bại này, tuyển Việt Nam tạm xếp chót bảng E và xem như đã nói lời chia tay giấc mơ Asian Cup. Ở trận đấu còn lại, UAE dễ dàng đánh bại Hong Kong với tỉ số 4-0 nhờ hat-trick của Ali Ahmed Mabkhout và bàn ấn định tỉ số của Walid Abbas để tiếp tục dẫn đầu bảng với 3 trận toàn thắng.
Đội hình xuất phát:
Uzbekistan: Nesterov, Artyom, Anzur, Vitaliy, Alexander, Sanjar, Timur, Server, Akhmedov, Gadoev, Akmal.
Việt Nam: Thanh Bình, Văn Hoàn, Gia Từ, Phước Vĩnh, Văn Nhiên, Ngọc Duy, Sỹ Cường, Thành Lương, Quốc Anh, Trọng Hoàng, Anh Đức.
M.T |
00:00 30/11/-0001















