Dù đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số đậm 4-0 tại tứ kết ASIAD 2026 diễn ra vào tối 25/9 theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên Lee Ming-sung của U23 Hàn Quốc vẫn thẳng thắn bày tỏ sự chưa hài lòng về màn trình diễn có phần chệch choạc của các học trò trong hiệp một.
Đối mặt lối chơi kỷ luật của U23 Việt Nam, đội bóng xứ kim chi chỉ duy trì được sự áp đảo ở những phút đầu trận rồi rơi vào bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Thế trận chỉ khởi sắc rõ rệt khi tiền vệ trụ cột Eom Ji-sung được tung vào sân ở hiệp hai.
Giải thích về việc cất ngôi sao này trên băng ghế dự bị, huấn luyện viên Lee Ming-sung chia sẻ: "Cậu ấy đã nhận một thẻ vàng từ các trận trước và đang gặp vấn đề nhẹ ở cổ chân. Tôi chủ động tính toán giữ chân cho Eom Ji-sung và chỉ sử dụng cậu ấy sau giờ nghỉ để đảm bảo an toàn".
Chiến lược gia người Hàn Quốc đồng thời bác bỏ nhận định đội nhà cố tình "giấu bài": "Chúng tôi hoàn toàn không chủ trương chơi chùng xuống trong hiệp một để chờ bùng nổ ở hiệp hai. Đội bóng chỉ thực hiện đúng ý đồ chiến thuật ở giai đoạn đầu, sau đó lối chơi vận hành không như ý và toàn đội đã phải trải qua những phút thi đấu rất chật vật".
"Sự xuất hiện của Eom Ji-sung đã tạo ra khác biệt lớn. Tuy nhiên, hàng tiền vệ dù nỗ lực điều phối bóng nhưng vẫn để phát sinh nhiều sai số khi thay đổi nhịp độ thi đấu".
Về phía thầy trò ông Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam sẽ sớm trở về nước trong thời gian tới sau thất bại tại ASIAD 2026.













