
Ngày 26/3/2025 đánh dấu tròn một năm kể từ khi tuyển Việt Nam nói lời chia tay HLV Philippe Troussier – một cột mốc mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể quên.
Đêm 26/3/2024, thất bại 0-3 trước Indonesia ngay tại Mỹ Đình đã như giọt nước tràn ly, khép lại triều đại của vị chiến lược gia người Pháp với chuỗi 7 trận thua liên tiếp, trong đó có 3 lần gục ngã trước Indonesia. Thời điểm đó, đội tuyển rơi vào khủng hoảng chưa từng thấy: 10 thua, 1 thắng trong 11 trận. Từ vị thế ứng viên hàng đầu khu vực, Việt Nam tụt dốc thảm hại, thậm chí có nguy cơ rơi khỏi top 120 FIFA.
Thế nhưng, chỉ sau một năm, tuyển Việt Nam đã “lột xác” ngoạn mục dưới bàn tay tân HLV Kim Sang Sik. Từ tháng 10/2024 đến nay, đội trải qua 11 trận bất bại, với 9 thắng, 2 hòa, trong đó có 7 chiến thắng liên tiếp – thành tích vượt xa thời kỳ đỉnh cao dưới HLV Park Hang Seo.
Đỉnh cao của 'những chiến binh sao vàng' là chức vô địch AFF Cup 2024 với kỷ lục bất bại: 7 thắng, 1 hòa. Những chiến thắng trước Thái Lan sau 27 năm hay cú đúp thắng lợi ở chung kết AFF Cup đã đưa Việt Nam trở lại vị thế “ông lớn” Đông Nam Á. Hạng 109 FIFA hiện tại là minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ này.
Không chỉ đội tuyển quốc gia, lứa U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh cũng gây ấn tượng tại giải CFA China Team 2025 với thành tích bất bại trước các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc. Điều này trái ngược hoàn toàn với thời Troussier, khi U23 từng thua trắng cả 3 trận giao hữu tại Qatar mà không ghi nổi bàn nào.
Mới đây, chiến thắng 5-0 trước Lào ngày 25/3/2025 càng khẳng định sức mạnh của “Những chiến binh sao vàng”. CĐV Thái Lan trên mạng xã hội không giấu nổi sự ngỡ ngàng, thậm chí công nhận Việt Nam là “anh cả Đông Nam Á”.

Tờ Siam Sport còn lo ngại trước lối chơi sắc bén và đội hình linh hoạt của HLV Kim Sang Sik. Những cái tên như Văn Vĩ, Tiến Linh hay Minh Khoa đang trở thành niềm kỳ vọng mới của bóng đá Việt.
Sau một năm chia tay Troussier, bóng đá Việt Nam không chỉ thay da đổi thịt mà còn vươn mình mạnh mẽ. HLV Kim Sang Sik đã thổi hồn mới vào đội tuyển, mang lại niềm tin và hy vọng lớn lao. Nếu duy trì đà này, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước!