Chuyến bay đến Ba Lan và Ukraina sẽ thiếu vắng đi 2 cái tên, đó là Gourcuff và Yanga-Mbiwa. Quyết định cuối cùng đã được HLV Laurent Blanc đưa ra. Người hâm mộ đội bóng áo lam có thể tiếc nuối cho tiền vệ điển trai này nhưng quyết định của HLV Laurent Blanc đưa ra lúc này là hợp lý.
Nỗi thất vọng mang tên Gourcuff
Nếu như trường hợp của Yanga-Mbiwa còn có lý do để giải thích khi hậu vệ này dù là nhân tố quan trọng giúp Montpellier lần đầu tiên vô địch Ligue 1 nhưng lại chưa có kinh nghiệm tại một đấu trường lớn như EURO và cũng chưa từng khoác áo đội tuyển Pháp thì với Gourcuff - cầu thủ đã từng được kỳ vọng rất nhiều bây giờ chỉ còn là nỗi thất vọng.
 |
| Trong lúc Ribery đang là trụ cột của tuyển Pháp thì Gourcuff phải ở nhà xem EURO. Ảnh: Internet. |
Chẳng ai có thể hình dung được hình ảnh cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp năm 2009 ba năm về trước nữa. Không còn những bước chạy thanh thoát, những cú đảo bóng, xoay người để đi qua hai hay ba hậu vệ đối phương. Và đặc biệt là khả năng dẫn dắt lối chơi, giữ nhịp trận đấu và các đường chuyền sắc lẹm xé toang hàng thủ đối phương giúp cho đồng đội ghi bàn. Những hình ảnh đẹp ấy giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Hiện thực “cay nghiệt” vẫn đang đeo bám, đè nặng lên đôi chân của anh. Những chấn thương dài hạn, thể lực không đảm bảo, cảm giác bóng bị bào mòn, những đường bóng qua chân Gourcuff trở nên vô hại đó chính là những gì người hâm mộ có thể cảm nhận được. Mùa giải vừa qua, tính riêng ở Ligue 1, Gourcuff chỉ có 13 lần ra sân, chỉ thi đấu hơn 800 phút. Đây là một con số rất thất vọng so với 22 triệu euro Lyon bỏ ra để biến anh thành “cầu thủ đắt giá thứ 2” trong lịch sử của đội bóng. Chấn thương đã cản trở đóng góp của anh. Và hơn thế nữa khi trở lại thi đấu, Gourcuff cũng không thể hòa nhập, cạnh tranh được với những Michel Bastos, Maxime Gonalons, Kallstrom hay tài năng trẻ khác như Grenier, Lacazette. Băng ghế dự bị dần trở nên quen thuộc với cầu thủ từng được cả nước Pháp tung hô, ca tụng như truyền nhân của Zidane.
Đâu là nguyên nhân?
Sự xuống dốc của một trong những tài năng được coi là sáng giá nhất của Pháp bắt đầu chính từ lúc anh bỏ lại CLB đã làm nên tên tuổi của mình, Bordeaux, để đến Lyon vào năm 2010. Tại Bordeaux anh là người hùng không phải bàn cãi, nơi anh trưởng thành và được bảo vệ như một viên kim cương vô giá. Chính Bordeaux là “chiếc nôi” đào tạo, đưa anh lên tầm cao mới sau khi anh được AC Milan cho mượn. Chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2008-2009 cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2009 là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng và trưởng thành của Gourcuff. Thành công đó đã thuyết phục Bordeaux bỏ ra 15 triệu euro mua đứt hợp đồng của anh với AC Milan trước nhiều sự chèo kéo khác của các đại gia Châu Âu. Nhưng chỉ sau chức vô địch đó 1 năm, Bordeaux đã có những dấu hiệu của sự xuống dốc (chỉ đứng thứ 6 chung cuộc) cũng là lúc Gourcuff nhận ra đây không còn là nơi thích hợp để phát triển tài năng của anh nữa.
 |
| Gourcuff sa sút quá nhanh khi chuyển từ Bordeaux sang Lyon. Ảnh: Internet. |
Ngay sau khi Gourcuff đánh tiếng muốn ra đi Lyon là đội nhanh chân nhất vượt qua nhiều đội bóng khác của Châu Âu như Arsenal, Manchester United và cả “gã nhà giàu mới nổi” Man City để giữ anh ở lại nước Pháp. Có thể nói Lyon hơn hẳn Bordeaux về truyền thống, bề dày thành tích cũng như tiềm lực kinh tế. Việc ở lại trong nước với lối đá quen thuộc cũng được coi là dễ dàng hơn so với ra nước ngoài thi đấu. Vụ chuyển nhượng này đã tốn không ít giấy mực khi đó và nhiều nhà bình luận còn không ngần ngại khẳng định luôn rằng Gourcuff sẽ chắc chắn thành công và trở thành một Zidane thứ 2.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyển đến 1 CLB tốt hơn chưa chắc đã thành công hơn. Ở Bordeaux anh là số 1, nhưng ở Lyon anh chỉ là một ngôi sao giữa các ngôi sao khác, áp lực thi đấu cũng nặng nề hơn rất nhiều. Giống như một trò đùa ác của số phận, chấn thương và việc chậm thích nghi với đội bóng mới đã đánh bật anh ra khỏi đội hình chính của Lyon. Và trong bóng đá không có chỗ cho sai lầm, hơn ai hết Gourcuff là người hiểu rõ điều đó. Anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu…
Tương lai vẫn ở phía trước…
Thất vọng sau khi không được dự EURO là điều khó tránh khỏi nhưng nếu quyết tâm làm lại từ đầu thì cơ hội vẫn còn rộng mở với Gourcuff. Anh còn trẻ và còn cả quãng thời gian dài để phấn đấu phía trước. Hãy xem những đồng đội của anh, những người sẽ dự EURO đã làm lại như thế nào. Nasri trở thành cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2010 sau khi anh bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2010. Benzema trở thành tiền đạo số 1 của Real Madrid, chiếm trọn lòng tin của José Mourinho chỉ sau một mùa giải mà trước đó anh đã thi đấu rất kém cỏi và vô duyên. Ben Arfa đã trải qua những ngày tháng “ác mộng” với chấn thương kinh hoàng, nhưng anh đã trở lại mạnh mẽ và tỏa sáng trong màu áo Newcastle. Jérémy Ménez từng bị đày ải trên băng ghế dự bị Roma vì mâu thuẫn với HLV nhưng đã hồi sinh sau khi chuyển tới PSG. Cả 4 cầu thủ trên đều đang là những trụ cột của đội tuyển Pháp và không có lý do gì chúng ta không thể tin về sự trở lại mạnh mẽ của Gourcuff. Chúc anh sớm trở lại và thành công, ”tiểu Zizou” !!!
(Bạn đọc: a.k.a Persie)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001