Trên chuyến tàu đêm đến Gdansk

10:27 Thứ bảy 23/06/2012

Ngay sau trận tứ kết đầu tiên giữa Czech và Bồ Đào Nha kết thúc, tôi tới nhà ga để kịp đáp chuyến tàu đi Gdansk dự trận tứ kết thứ hai giữa Đức và Hy Lạp. Trên tuyến đường từ sân vận động về trung tâm thành phố các phương tiện, kể cả phương tiện công cộng là tàu điện và xe bus, đã bị cấm hoạt động để nhường không gian cho các cổ động viên.

Len lỏi giữa một rừng người, mất tới 45 phút tôi mới có mặt ở nhà ga trung tâm. Chỉ có một chút rắc rối nho nhỏ về hệ thống thông tin về đường ray mà chuyến tàu tôi sắp đi sẽ đỗ lại, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Tàu đến đúng giờ và dừng lại đủ thời gian cho hành khách lên xuống một cách thoải mái.

Hai người bạn Ba Lan trên chuyến tàu đêm đến Gdansk. Ảnh: Đ.H

Ở Ba Lan cũng như nhiều nước châu Âu khác, vé tàu thường có thời hạn sử dụng khá dài, tầm 1 tháng. Có nghĩa là với tấm vé ấy, bạn có thể nhảy lên tàu đi bất cứ ngày nào. Tuy nhiên, để đảm bảo có chỗ ngồi, bạn phải mua thêm một vé đặt chỗ, với giá rất rẻ. Trong trường hợp không đặt chỗ mà vẫn cứ lên tàu, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ phải chuyển chỗ liên tục vì đến mỗi ga, có thể người mới lên sẽ đòi lại chỗ của bạn, chính là chỗ mà họ đã đặt trước.

Đoàn tàu dài tới 21 toa nhưng khá vắng khách. Cabin của tôi chỉ có ba người, cùng lên ở ga trung tâm tại Warsaw. Hai hành khách kia đều là những người Ba Lan. Vậy mà ban đầu tôi đã lầm khi nghĩ rằng họ đến từ Czech, bởi họ mặc áo thi đấu của đội tuyển Czech. “Chúng tôi là người Ba Lan, nhưng sau khi đội tuyển bị loại, chúng tôi cổ vũ cho Czech”, một trong hai người lý giải.

“Nhưng chính Czech đã loại Ba Lan mà”, tôi vặn lại. “Đó là một kết quả đáng thất vọng với chúng tôi, khi các đối thủ cùng bảng không quá mạnh, không hề có Đức, Anh hay Tây Ban Nha, nhưng Ba Lan vẫn bị loại. Người Ba Lan chúng tôi vẫn coi người Czech như anh em, nên bạn đừng ngạc nhiên nếu có nhiều người Ba Lan cổ vũ cho đội tuyển Czech ở trận đấu vừa qua”.

Câu chuyện giữa chúng tôi tiếp tục, xoay quanh chủ đề EURO 2012. “Đây là một sự kiện lớn, rất quan trọng đối với đất nước Ba Lan, không chỉ đơn thuần ở góc độ thể thao. Ba Lan đang chứng tỏ mình là một phần của châu Âu phát triển, với những tiêu chuẩn cao trong mọi lĩnh vực”, một trong hai người lý giải ý nghĩa của ngày hội bóng đá đang diễn ra trên đất Ba Lan và Ukraina.

Đúng là Ba Lan cần ở EURO 2012 nhiều hơn những giá trị của một giải đấu thể thao đơn thuần, và việc đội tuyển Ba Lan thi đấu thành công hay không chẳng quan trọng bằng việc giải đấu kết thúc trong an toàn và vui vẻ. Cũng chính vì thế mà hàng nghìn cảnh sát Ba Lan được triển khai trên đường phố không đếm xỉa đến chuyện cổ động viên uống rượu bia nơi công cộng, vốn là hành vi bị cấm. Họ chỉ quan tâm đến những kẻ có nguy cơ gây ra bất ổn mà thôi.

Vắng chủ nhà, thiếu hẳn nhiệt

Do Ba Lan đã bị loại sau vòng bảng nên trận tứ kết đầu tiên giữa Czech và Bồ Đào Nha, bầu không khí bóng đá khá trầm lắng. Theo thông báo của BTC vào giờ nghỉ giữa trận đấu, 55.590 khán giả có mặt trên khán đài để cổ vũ cho hai đội. Một tiếng trước giờ bóng lăn, nhiều người vẫn rao bán vé ở bên ngoài sân. Giá của một chỗ ngồi trên sân vận động quốc gia ở Warsaw vào giờ chót chỉ còn 150 Zloty (khoảng 900 nghìn đồng). Nhiều người đầu tư vào vé đã vỡ mộng khi đội chủ nhà không thể tiến vào bán kết. Vé bán nhiều nhưng người mua cũng không có bao nhiêu, bởi lượng cổ động viên Czech và Bồ Đào Nha đến Warsaw cũng không quá nhiều.

Trên đường từ sân vận động về trung tâm thành phố, dòng người khá đông đúc nhưng lặng lẽ. Gần như chẳng có một tiếng hò hét nào. Cổ động viên Czech thua nên im lặng đã đành, cổ động viên Bồ Đào Nha thắng nhưng cũng không buồn lên tiếng. Thực tế, có rất nhiều cổ động viên trung lập là người Ba Lan trong trận đấu này, và họ nghiêng về cổ vũ cho Czech.

Ngay sau trận đấu, thậm chí đã có người cầm sẵn trên tay tờ giấy khổ A4 rao bán vé trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha/Pháp, được trang trí bằng cờ của ba quốc gia. Dường như người này đã chuẩn bị sẵn hai phương án, hoặc Bồ Đào Nha hoặc Czech thắng, để in tờ rao bán vé. Thậm chí, những tấm biển rao bán vé trận chung kết ở Kiev cũng đã xuất hiện tại Warsaw.

Đông Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục