Tổng kết Confed Cup 2013: Kết thúc hoàn hảo cho người Brazil

11:09 Thứ hai 01/07/2013

Kỳ Confed Cup 2013 đã kết thúc một cách hoàn hảo với người Brazil khi họ giành chức vô địch sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha và giành 2/3 danh hiệu cá nhân mà Ban tổ chức trao tặng.

Sau nửa tháng tranh tài sôi nổi, đã có tổng cộng 16 trận đấu diễn ra trên 6 sân vận động hiện đại và đẹp nhất tại Brazil, cũng là những sân vận động chính cho kỳ World Cup 2014 sẽ diễn ra cũng tại Brazil mùa hè năm sau, với số lượng khán giả tổng cộng lên tới hơn 800.000 người (trung bình mỗi trận đấu thu hút hơn 50.000 người/trận).

Do tính chất của Confed Cup 2013 chỉ là một giải đấu giao hữu, nhằm tạo điều kiện cho các đội bóng hàng đầu châu lục kiểm tra lực lượng trước World Cup, nên lối chơi của các đội tại giải năm nay rất phóng khoáng và giàu tính cống hiến. Trong số 16 trận đấu, chỉ có duy nhất 1 trận không có bàn thắng: đó là trận bán kết với tỉ số hòa 0-0 giữa Tây Ban Nha và Italia (Tây Ban Nha thắng 7-6 trên chấm penalty). Còn lại đã có tới 68 bàn thắng được ghi trong 15 trận, tính trung bình mỗi trận ở Confed Cup 2013 có 4,25 bàn thắng. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn ấn tượng của các đội tại Confed Cup lần này có sự đóng góp khá lớn của tuyển quốc gia Tahiti, khi nhà đương kim vô địch Châu Đại dương thường bị các đối thủ biến thành rổ đựng bóng với những trận thua đậm 1-6 (Nigeria), 0-10 (Tây Ban Nha) và 0-8 (Uruguay). Trong đó trận thua 0-10 của Tahiti trước Tây Ban Nha cũng chính là trận đấu có cách biệt lớn nhất trong lịch sử Confed Cup.

Brazil đăng quang xứng đáng. Ảnh: Internet.

Đội bóng lập kỷ lục Tây Ban Nha cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất sau 5 trận đấu, với 15 bàn. Brazil đứng thứ nhì với 14 bàn. Tuy nhiên điều đáng nói là khi bước vào vòng bán kết, các cầu thủ Tây Ban Nha lại hoàn toàn tịt ngòi còn các chân sút Brazil lại sở hữu đến 5 bàn thắng trong hai trận bán kết và chung kết.

Cũng chính nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng ở 2 trận đấu cuối mà tiền đạo Fred của Brazil đã cân bằng được thành tích ghi bàn trong toàn giải của Fernando Torres bên phía Tây Ban Nha (5 bàn). Nhưng do số lần kiến tạo kém hơn, nên Fred chỉ có thể về nhì trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng của Confed Cup 2013. Bù lại, Brazil chiến thắng ở 2 danh hiệu cá nhân quan trọng khác: Neymar giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, còn Julio Cesar là Thủ môn xuất sắc nhất giải với chỉ 3 bàn thua sau 5 trận đấu.

Với người Tây Ban Nha, họ chỉ giành ngôi á quân nhưng được an ủi phần nào khi Torres giành ngôi Vua phá lưới (Chiếc giày vàng) với 5 bàn thắng, 1 kiến tạo và toàn đội được trao giải Fair-play. HLV Del Bosque thì vẫn tỏ ra tiếc nuối khi không thể giúp La Roja sưu tập nốt danh hiệu Confederations Cup, danh hiệu đội tuyển quốc gia duy nhất mà người Tây Ban Nha còn thiếu sau khi đã vô địch World Cup và Euro ở kỳ tổ chức gần đây nhất. Vị chiến lược gia 'râu kẽm' cho rằng Tây Ban Nha đã kém may hơn Brazil ở trận chung kết nên mới thảm bại với tỉ số 0-3.

Tuy nhiên, nếu quan sát suốt quá trình thi đấu của Selecao tại giải năm nay, phải thừa nhận rằng đội bóng của HLV Felipe Scolari đã đăng quang một cách xứng đáng để có lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi và giữ vững kỷ lục đội bóng giàu thành tích nhất Confed Cup (4 lần vô địch). Càng đá Brazil chơi càng hay và ở trận chung kết, họ đã tận dụng hoàn hảo những sai lầm của đối phương để giành chiến thắng một cách thuyết phục. Vì thế, ngôi vương dành cho Brazil là không có gì phải bàn cãi.

CONFED CUP 2013: NHỮNG CON SỐ VÀ DANH HIỆU

-Tổng số trận đấu: 16 trận.
-Số khán giả: 804.659 ( trung bình 50.291/trận)
-Số bàn thắng: 68 bàn (trung  bình 4,25 bàn/trận).
-Số thẻ vàng: 52 (3,25 thẻ/trận)
-Số thẻ đỏ: 4 (1 thẻ đỏ trực tiếp).
-Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Tây Ban Nha (15 bàn).
-Đôi thủng lưới ít nhất: Brazil (3 bàn).
-Đội thủng lưới nhiều nhất: Tahiti (24 bàn).
-Vô địch: Brazil. Á quân: Tây Ban Nha. Hạng 3: Italia.
-Vua phá lưới: Fernando Torres (Tây Ban Nha) với 5 bàn thắng.
-Cầu thủ xuất sắc nhất: Neymar (Brazil).
-Thủ môn xuất sắc nhất: Julio Cesar (Brazil). Số bàn thua cả giải: 3 bàn.
T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục