BÊ BỐI TRỌNG TÀI. Vua áo đen đã có ý định thực hiện một cuộc đánh cắp trên sân Camp Nou nhưng “gậy ông lại đập lưng ông.” Ông ta đã nuốt tươi ba quả phạt đền lại còn đuổi Pique khỏi sân một cách không chính đáng. Thật đáng tiếc. Velasco Carballo, hơn cả một trọng tài, ông ta là một kẻ thù. Cần phải nói ngay và rõ ràng điều này, nhưng Barca đã thắng cả trọng tài và Sporting. 10 cầu thủ đã thắng 11 cộng một người cầm còi.
Rõ ràng là như thế. Iniesta đóng thế Messi và dẫn đầu một cuộc nổi dậy có ý nghĩa rất nhiều đối với đội bóng của Guardiola. Mỗi một trận đấu giống như một trận chung kết, các cầu thủ phải chơi đến tận cùng của giới hạn thể lực và không bao giờ mất cảnh giác.
Chiếc xe buýt mà Clemente dựng lên đã ngăn cản Barca cho đến khi Keita sáng chế ra một bàn thắng tuyệt vời mà cả đội bóng áo đỏ-xanh đã ôm nhau sung sướng. Họ muốn và còn có thể giành được Liga này, mặc dù như những gì nhìn thấy, một số trọng tài sẽ không để họ dễ dàng làm chuyện này. Chiến thắng xứng đáng trước Sporting củng cố tinh thần của đội bóng và hy vọng của các cổ động viên.
![]() |
| Pique tranh cãi với trọng tài Velasco Carballo. (Nguồn: Getty Images) |
Nếu Barca hòa Sporting, thì trọng tài có thể là một sự thanh minh. Nhưng vì Barca đã thắng bằng trái tim và lòng dũng cảm, cần phải đặt ngón tay vào vết loét, cần phải nhấn vào điều giống như một chiến dịch làm Barca nản lòng trong cuộc tranh giành danh hiệu tại Liga. Một trận đấu tưởng như dễ dàng bỗng nhiên trở lên phức tạp trước chiến thuật phòng ngự của Clemente được sự trợ giúp từ việc đuổi Pique một cách bất công, đặt Barca vào thế dựa dây trong nửa tiếng đồng hồ.
TRỤC XUẤT ĐƯỢC TÍNH TRƯỚC. Trong cái ngày mà Messi phải xem trận đấu từ khán đài, Iniesta đã gánh cả đội bóng trên lưng và khi Sporting càng khép chặt khung thành thì đóng góp của Iniesta càng quan trọng. Guardiola cũng phải nóng mặt bên sân cỏ khi phản đối một số quyết định của trọng tài và cuối cùng cũng bị nhận thẻ phạt. Các khăn trắng lại được xuất hiện tại sân Camp Nou.
Sau đó, trong cuộc họp báo, huấn luyện viên Guardiola đã phải nghiến răng vì “nguyên tắc không được nói về trọng tài.” Pique thành thật hơn và không thể kìm nén khi tuyên bố việc anh bị đuổi đã được tính toán trước. Người thực sự đáng nhận thẻ đỏ là Velasco Carballo, nhưng đừng ai chờ đợi điều đó, trong khi Madrid chắc chắn rất thích với hành động của trọng tài này.
|















