Bianconeri đã có một con đường tương đối thuận lợi để tiến vào chung kết Coppa Italia – đấu trường được xem là cơ hội tốt nhất để giành danh hiệu mùa này. Nhưng họ vẫn để tuột mất cơ hội một cách đáng tiếc.
Chỉ trong vòng một tuần, Juventus phải nhận hai thất bại cay đắng, khiến Motta vô cùng tức giận. Dù vậy, ông cũng nhận trách nhiệm vì đã không chuẩn bị tâm lý tốt cho các học trò trước trận đấu.
"Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, tôi cảm thấy xấu hổ với những gì đã diễn ra trên sân."
“Trong hiệp một, toàn đội hoàn toàn thiếu đi tinh thần thi đấu cần thiết. Điều đó có nghĩa là tôi đã không truyền tải cho các cầu thủ hiểu được giá trị của một trận đấu như thế này khi khoác áo Juventus. Bạn có thể chuyền hỏng, có thể dứt điểm không tốt. Nhưng bạn không thể ra sân với một thái độ sai lầm như vậy."
CĐV Juventus trên sân Allianz đã nhiều lần la ó, đặc biệt là sau khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, Motta tin rằng họ đáng lẽ nên chỉ trích đội bóng nặng nề hơn.
"Tôi hy vọng sẽ nhận được những lời chỉ trích gay gắt hơn. Tôi nghĩ rằng các CĐV đã quá nhân từ với chúng tôi sau những gì họ chứng kiến trong hiệp một, quá nhân từ.
Tôi mong đợi một phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức từ các cầu thủ, vì tôi nhắc lại, tôi cảm thấy xấu hổ với màn trình diễn này và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm khi không giúp họ hiểu được tầm quan trọng của trận đấu.
Juventus đã chuyền về thủ môn tới 20 lần mà không dám nhận trách nhiệm, cúi đầu chơi bóng – điều này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi CLB, xin lỗi lịch sử của đội bóng vì chúng tôi đã chạm đáy.”
Thua PSV rồi Empoli, Juventus lúc này đang đối mặt với khủng hoảng, và Motta cần một sự thay đổi mạnh mẽ để vực dậy đội bóng trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.