Tiếp đón Slovan Bratislava trên sân Olimpico ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, AS Roma bước vào cuộc so tài với quyết tâm buộc phải thắng sau hai lượt đầu chật vật. Đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini nhanh chóng áp đặt thế trận nghẹt thở lên phần sân đội khách. Phút 21, sức ép liên tục của đại diện Serie A được cụ thể hóa. Xuất phát từ quả treo bóng của Lorenzo Pellegrini, Daniele Ghilardi bật cao đánh đầu kiến tạo chiến thuật để Mario Hermoso lao vào đánh đầu nối cận thành, mở tỷ số trận đấu.
Lợi thế dẫn bàn giúp đội bóng thủ đô nước Ý hoàn toàn làm chủ cục diện. Hành lang cánh với sự cơ động của Nahuel Molina và Wesley liên tục xé toang khối phòng ngự Slovan Bratislava. Đến phút 39, cách biệt được nhân đôi. Donyell Malen đi bóng lắt léo xé toang hàng thủ đối phương rồi dứt điểm uy lực khiến thủ thành Dominik Takac đẩy bóng bật ra. Ngay lập tức, Molina có mặt đúng lúc đá bồi vào lưới trống.
Sang hiệp hai, đại diện bóng đá Slovakia tiếp tục vỡ trận trước những pha vây ráp rát của đội chủ nhà. Phút 52, Malen cướp bóng chuẩn xác ngay trong vòng cấm đối phương, tiếp đó cựu sao Aston Villa nhả bóng vừa tầm để Niccolo Pisilli dứt điểm chân trái uy lực tung nóc lưới. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau, Cruz phạm lỗi từ phía sau với Wesley trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Malen tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc trái, nới rộng khoảng cách lên 4-0. Những phút cuối trận, Ghilardi còn làm rung lưới đội khách thêm một lần nữa bằng cú bắt vô lê đẹp mắt nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Thầy trò HLV Yaya Toure trải qua 90 phút vô cùng bế tắc khi chỉ tung ra đúng 1 pha dứt điểm cầu may với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chạm đáy 0.02, quá lép vế so với mức 3.58 của Roma. Chiến thắng tưng bừng đưa AS Roma leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, trong khi Slovan Bratislava chôn chân ở đáy bảng sau 3 trận toàn thua.
Kết quả: AS Roma 4-0 Slovan Bratislava
Cầu thủ ghi bàn: Hermoso (21'), Molina (39'), Pisilli (52'), Malen (58' pen)
Trong một diễn biến khác, Napoli chịu áp lực buộc phải thắng sau hai thất bại liên tiếp, đại diện Serie A tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ sân Diego Armando Maradona có khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi Leonardo Spinazzola treo bóng chuẩn xác để Matteo Politano bắt vô-lê sấm sét mở tỷ số ngay phút thi đấu đầu tiên. Dẫu vậy, Bodo/Glimt nhanh chóng chứng minh sự khó chịu. Phút 27, từ đường chuyền của Sondre Fet, Jens Petter Hauge tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, đưa trận đấu về vạch xuất phát trong pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội khách.
Màn rượt đuổi tỷ số diễn ra nghẹt thở trong suốt thời gian còn lại. Phút 41, Scott McTominay đập nhả ăn ý cùng Kevin De Bruyne trước khi tung cú sút chạm chân hậu vệ Jostein Gundersen đổi hướng đi thẳng vào lưới, tái lập thế dẫn bàn cho đoàn quân do HLV Massimiliano Allegri dẫn dắt. Sang hiệp hai, Bodo/Glimt tiếp tục dâng cao tìm kiếm cơ hội và gặt hái thành quả ở phút 62. Vẫn là Fet sắm vai kiến tạo với đường chuyền xé toang hàng thủ để Andreas Helmersen xử lý gọn ghẽ bằng chân trái rồi dứt điểm chéo góc gỡ hòa 2-2.
Giữa thời điểm đối phương gia tăng sức ép nghẹt thở, bản lĩnh của McTominay đã cứu nguy cho đội bóng nước Ý. Phút 75, Politano tạt cánh thuận lợi để tiền vệ người Scotland bật cao tì đè đánh đầu dũng mãnh, nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 88, cầu thủ vào sân thay người Giovane đột phá dũng mãnh bên cánh trái khiến trung vệ Odin Bjortuft lúng túng phá bóng về lưới nhà. Những nỗ lực vùng lên muộn màng ở phút bù giờ 90+4 chỉ giúp Fet ghi thêm một bàn danh dự bằng cú đánh đầu cận thành cho Bodo/Glimt.
Dù khép lại 90 phút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khiêm tốn 1.52 so với 2.66 của đại diện Na Uy, Napoli vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm. Kết quả nghẹt thở đưa thầy trò HLV Allegri vươn lên vị trí thứ 22 trên bảng tổng sắp Champions League, đồng thời đẩy Bodo/Glimt rơi xuống vị trí thứ 26.
Kết quả: Napoli 4-3 Bodo/Glimt
Ghi bàn: Politano (1'), McTominay (41', 75'), Bjortuft (88' phản lưới) - Hauge (27'), Helmersen (62'), Fet (90+4')












