
Tijjani Reijnders tỏa sáng trong màu áo Manchester City.
Màn trình diễn ấy khiến người hâm mộ cảm thấy như anh vốn đã chơi bóng tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới từ lâu.
Điều đặc biệt nằm ở chỗ, chỉ có Sergio Aguero từng vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận ra mắt Man City cách đây hơn một thập kỷ. Nhưng nếu Aguero đến Etihad với tư cách một ngôi sao Nam Mỹ, thì Reijnders mới chỉ có hai mùa chơi bóng ở AC Milan và chưa đầy hai năm khoác áo đội tuyển Hà Lan. Vậy mà anh lại thích nghi tức thì, biến những áp lực thành điểm tựa để tỏa sáng.
Càng đáng nói hơn khi Man City chỉ mất khoảng 45 triệu bảng để chiêu mộ anh. Trong bối cảnh giá trung bình cho một cầu thủ thuộc diện xoay tua ở nhóm Big Six đã vượt ngưỡng 55 triệu bảng, thương vụ này thực sự là một cú “áp phe” khôn ngoan. AC Milan buộc phải bán Reijnders vì khó khăn tài chính và tôn trọng nguyện vọng của anh muốn chơi bóng ở Champions League thường xuyên.
Người góp công lớn vào bản hợp đồng này chính là Hugo Viana – Giám đốc thể thao mới của Man City. Ông đã theo dõi Reijnders từ thời anh còn ở AZ Alkmaar, chuẩn bị kỹ lưỡng để chớp lấy thời cơ khi Milan đồng ý nhả người.
Trên sân cỏ, Reijnders được ví như “phiên bản trẻ” của Ilkay Gundogan. Anh không chỉ mang lại năng lượng cho tuyến giữa, mà còn sở hữu khả năng quan sát, chọn thời điểm chuyền bóng và sự điềm tĩnh trong lối chơi. Đó chính là phẩm chất mà Pep Guardiola cần để tái thiết hàng tiền vệ sau sự ra đi của Gundogan và tình trạng chấn thương của De Bruyne.
Ngày ra mắt, Reijnders không chỉ khiến khán giả nhớ tới bàn thắng và kiến tạo, mà còn khẳng định bản lĩnh cùng phong thái tự tin. Với giá trị 45 triệu bảng, đây rõ ràng là một món hời, và Man City có thể đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng chinh phục đỉnh cao thêm nhiều năm nữa.